Hạng B2
18/12/18
112
132
48
Mình cũng đọc sách thiền: Vào Thiền của Doãn Quốc Sỹ (dễ đọc nhất, Thiền Luận (bộ 3 cuốn, mỗi cuốn gần một ngàn trang, mới đọc được cuốn I khoảng 350 trang), Con Đường Mây Trắng (7, 8 quyển gì đó, cũng chưa đọc xong)...

Nói chung là cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, đọc chơi cho vui thôi, đọc vì buồn chán, vì muốn giết thời gian, vì cũng mong muốn tìm được một chút gì đó bình an cho tâm hồn.

Nói chung sách thiền rất khó đọc vì rất trừu tượng và không logic như suy nghĩ của mình.
 
  • Like
Reactions: viet xuan
Tập Lái
10/5/19
31
4.076
95
46
Chỉ cần giữ 2 thứ là được.
  • Không phạm pháp.
  • Không vi phạm đạo đức.
 
Hạng C
Mình cũng đọc sách thiền: Vào Thiền của Doãn Quốc Sỹ (dễ đọc nhất, Thiền Luận (bộ 3 cuốn, mỗi cuốn gần một ngàn trang, mới đọc được cuốn I khoảng 350 trang), Con Đường Mây Trắng (7, 8 quyển gì đó, cũng chưa đọc xong)...

Nói chung là cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, đọc chơi cho vui thôi, đọc vì buồn chán, vì muốn giết thời gian, vì cũng mong muốn tìm được một chút gì đó bình an cho tâm hồn.

Nói chung sách thiền rất khó đọc vì rất trừu tượng và không logic như suy nghĩ của mình.
Anh đọc thử sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc xem. Cảm nhận của một trí thức đã ngộ đạo có thể dễ hiểu hơn.
 
  • Like
Reactions: Yesterdaynhq