------
Vâng lúc trước em co máy rũa o nhàn hản hoi nhung do di choi tết nam ngoái o nhà bi trộm vào viếng nó rinh mất ...
Tinh em thì sach sẽ nhìn xe dzơ chiu hok dc he` he` he` .
Thks pác
Trùi,cái máy rửa xe mà bị chôm nữa mới ghê chứ,mình cũng để cái máy ngoài sân nè,chắc phải che chắn lại cẩn thận hong thui tụi trộm nó rinh quá....ác thiệt tụi trộm.
đi xa về qua cầu Sài gòn thì bác ghé khu Ung Văn Khiêm, gần khúc D1, có mấy tiệm rửa xe xuyên tết luôn. Giá 80K/lượt, không kỹ lắm nhưng cũng tạm được.
Bác có thể ghé tiệm rửa xe cây xăng Xô Viết Nghệ Tĩnh - đoạn qua mũi tàu siêu thị Tự Do - hướng đi từ cầu Thị Nghè ra vòng xoay Hàng Xanh. Tiệm này rửa suốt lun, không nghỉ !