Kiện cáo với Toi..thì kiện vào mắt ah....chọn xe không an toàn..thì ráng mà chịu thế thôi..thằng Toi có zí súng vào đầu bắt phải mua đâu....tự nguyện mà....tầm tiền đó..mình cứ Kia và Hyundai mà phang....dù gì..khung gầm chắc....túi khí cũng khá là nhạy..không phải lì và cứng đầu như của Toi......hehehe
Sản xuất thực phẩm bẩn, kém chất lượng còn bị kiện, bệnh viện tắc trách cũng bị kiện, còn sản xuất một phương tiện được định nghĩa "là nguồn nguy hiểm cao độ" mà thiếu an toàn thì ko kiện đc sao bác? Đã quá nhiều trường hợp cho thấy rõ ràng Toy VN bán ra sản phẩm kém chất lượng về các tính năng an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và hãng ko một câu giải thích hay động thái gì về việc này.
Nhưng khổ nổi chẳng nạn nhân nào nghĩ tới (trừ bác Tạch

) việc làm cho ra ngô ra khoai, hay chúng ta chúng ta đang tự dễ dãi với chính sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội.
Nhìn vô cái tháp Maslow rồi ngẫm đến việc này mà thấy buồn. Nhu cầu về "cảm giác yên tâm an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được bảo đảm.." chỉ là mức thứ 2 thôi mà chúng ta đã "bỏ qua" thì biết khi nào mới tới được đỉnh của cái tháp Maslow này? Hay chúng ta đang chỉ nhắm tới "lên đỉnh" mà bỏ qua những cơ sở nền tảng về tinh thần và cảm xúc???
(nguồn hình: Wiki tiếng Việt)