Vừa đọc bài vnexpress ở Nhật lái xe có cách cám ơn bằng đèn khẩn cấp quá hay các bác ạ phải học cách này thôi
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tai-xe-nhat-ban-nhay-den-khan-cap-de-cam-on-3033016-p2.html
Chả bù ở VN mình một số bác lái đến ngã 4 hay vòng xoay thì bật đèn khẩn (4 xi nhan) lên chạy chả biết hắn muốn đi đường nào để mà tránh! Còn khi pan hoặc dừng ko đúng nơi quy định thì chả thấy cha nào bật !!! thiệt là ng...
http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tai-xe-nhat-ban-nhay-den-khan-cap-de-cam-on-3033016-p2.html
Chả bù ở VN mình một số bác lái đến ngã 4 hay vòng xoay thì bật đèn khẩn (4 xi nhan) lên chạy chả biết hắn muốn đi đường nào để mà tránh! Còn khi pan hoặc dừng ko đúng nơi quy định thì chả thấy cha nào bật !!! thiệt là ng...
Em góp: khi xin vượt mà người ta cho vượt, khi vừa chớm ngang qua, mình ấn còi 2 lần thay tiếng "cảm ơn"!
e quay qua nhìn gật đầu mỉm cười kiểu...then kìuEm góp: khi xin vượt mà người ta cho vượt, khi vừa chớm ngang qua, mình ấn còi 2 lần thay tiếng "cảm ơn"!
Pha: Chạy ngoại thành
Cốt: Chạy nội thành
Đá đèn: Gây chú ý, chào, xin, báo hiệu
Xi nhan: Khi rẽ
Khẩn cấp: Bị dừng đột ngột, dừng tại nơi có phương tiện qua lại, cám ơn (mới biết)
Cốt: Chạy nội thành
Đá đèn: Gây chú ý, chào, xin, báo hiệu
Xi nhan: Khi rẽ
Khẩn cấp: Bị dừng đột ngột, dừng tại nơi có phương tiện qua lại, cám ơn (mới biết)
Thế khi xin mà người ta không cho vượt, mình bấm còi 2 lần có thây cho chữ chửi gì không vậy bác?Em góp: khi xin vượt mà người ta cho vượt, khi vừa chớm ngang qua, mình ấn còi 2 lần thay tiếng "cảm ơn"!
Đá đèn theo quan niệm giao thông VN mình là xin đường phải ko các bác. Chẳng hạn 2 xe tới cầu hẹp (hoặc đường hẹp) xe nào đá trước thì đi trước, hay khi muốn quẹo đã xi nhan rồi mà thấy xe đổ xuống cứ lù lù thì mình đá đèn rồi quẹo. Bà chị mình bảo bên Tây họ chạy khác khi đá đèn là chấp nhận nhường đường vì quan niệm là mình đã thấy người muốn gì và mình trả lời. Còn như ko có tín hiệu gì thì mặc nhiên là ko thấy và phần ai nấy chạy cho đúng luật thôi, ai sai đền ráng chịu!
Em thì thường thấy đá đèn là nhường đường. Kiểu như: Ông qua trước đi, tôi nhường đó
Hì.hì...hôm nay em mới biết thêm...khi học GPLX thầy bảo vào ngã tư có vòng xuyến...muốn quẹo bên nào thì bật tín hiệu rẻ còn đi thẳng thì bật đèn khẩn cấp...chít chửa...Chả bù ở VN mình một số bác lái đến ngã 4 hay vòng xoay thì bật đèn khẩn (4 xi nhan) lên chạy chả biết hắn muốn đi đường nào để mà tránh! Còn khi pan hoặc dừng ko đúng nơi quy định thì chả thấy cha nào bật !!! thiệt là ng...
Nếu không cho vượt thì nên đá xi-nhan trái luôn.Thế khi xin mà người ta không cho vượt, mình bấm còi 2 lần có thây cho chữ chửi gì không vậy bác?