Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Mấy ngày nay đang rầm rộ vụ chặt đẹp khách ở Long An. 2 chai nước 60 ngàn có khi một tô hủ tiếu 100 ngàn, khách thắc mắc thì đánh luôn khách như clip phía dưới. Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) trên đường từ Bến Tre trở về TP.HCM.

Văn hoá kì là: Chặt chém khách, khách thắc mắc chém luôn khách, dân ghét dân phá quán cho bỏ ghét



Chị chủ quán rất hổ báo


Khoảng 17 giờ ngày 2.5, có một nhóm khoảng 15 người dùng mã tấu và dao xông vào đập phá quán, chị chủ quán bị đuổi đánh nhưng thoát được, cha chị chủ là ông Lê Văn Cầm (65 tuổi), chủ một quán nước gần đó, chạy tới can ngăn, thì bị các đối tượng chém trúng đầu, mặt rồi kéo lê ông ra bỏ ngoài đường. Theo xét nghiệm thì ông Cầm bị đa trấn thương.
Em trai là Lê Văn Cảnh (18 tuổi) đang bị gãy chân trái, vết thương chưa lành, cũng bị nhóm người đuổi đánh, hiện được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi đập phá quán, một người trong nhóm còn nói: “Tụi tao phá nát quán, chém cho bõ ghét vì dám chặt chém và đánh khách”.
Chặt chém khách là điều không mới ở nhiều quán nước, em đã bị không ít, nhưng chặt chém rồi còn đánh luôn cả khách thì nghe lần đầu.
Qua việc này em thấy dân mình đã quá mất lòng tin vào pháp luật rồi, bị đánh xong rồi tự hành xử luôn cho chắc, chờ chính quyền lâu quá. Đâm ra giờ nhiều khi thấy người lớn đối xử với nhau cũng theo luật rừng nữa. Tính ra là mấy anh công an địa phương làm việc không chất lượng nên mới xảy ra tình trạng này.
 

Attachments

Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Ông cha ta có câu: Võ quýt dày có móng tay nhọn. Kiến ăn cá thì có ngày cá ăn kiến.
 
Hạng D
21/10/14
1.719
3.689
113
Xa hội ta đã bao giờ được như thế này chưa ? Cứ thế tiến lên thôi
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Mấy cái quán này hàng thàng đều có đóng sở hụi cho xxx hết đó.
Phải nhờ 500 ae mới ra chuyện, mới bảo vệ được người dân.
Chờ CA xử thì ... chìm xuồng hoặc chết cmn rồi.
Nói thiệt thấy quán tan nát mà hả dạ lòng. Vui mới lạ!!
Cảm ơn 500 AE.