Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Người Việt Nam có suy nghĩ lạ không ai hiểu. Vỉa hè của chung, nhưng lâu dần cứ dành cho các cửa hàng đậu xe rồi lâu ngày tự cho rằng của mình, họ không cảm thấy xấu hổ khi họ đang dành vỉa hè của người đi bộ mà vẫn to họng lớn tiếng.

Bà chị trong clip sai đến cả tình lẫn lí, người ta khó khăn mệt mỏi nghỉ nhờ gốc cây không cho. Vỉa hè cũng kh phải nhà bả, trong khi đó anh go việt đậu xa chứ có phải ngay cửa hàng gì mà đuổi kiểu đó? thời buổi 4.0 mà vẫn coi vỉa hè là của mình.


Riết rồi họ toàn coi đường chung thành đường của họ.
Nói luôn đây là Shop 331 Lê Văn Sỹ, Tân Bình. Nhìn bả dữ vậy e cũng nghĩ không biết có khi nào vô mua quần áo không mua bà chém cho chạy bm. :D:);)

"Vỉa hè là của nhà chị, đậu trước tiệm chị chị kêu giang hồ chém chết!!!"
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: TenaciousOwl
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Thật hết nói. Sẽ tránh xa cửa hàng này.
Nếu đường không cấm đậu ôtô, có khi các ae OS đến đậu chơi cho vui.
Cái thứ như bà này em rất khinh khi đuổi những người lao động cơ cực như anh chạy xe ôm này trong khi bả ngồi máy lạnh cửa hàng cả ngày.

Tính cách đó không được chào đón ở xứ Sài Gòn dù Sài Gòn cũng có người này người kia.

Mong bả cút về quê nhà của bả mà sống cho bớt chật đất Sài Gòn.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Kiểu cả vú lấp miệng em. Định phủ đầu anh quay phim. Sau chắc cũng biết sai chứ bả nghĩ bả đúng là bả làm tới rồi.