Con người ai cũng có ước mơ hoài bão " tăng dần" , mình cũng không ngoại lệ . Khi đi bộ ước gì có chiếc xe đạp, có xe đạp rồi ước có xe máy, có xe máy rồi lại ước có ô tô. Niềm mơ ước đó cũng là động lực để mình cố gắn phấn đấu. Sau bao nhiêu năm vợ chồng mình cũng đạt được ước mơ "rước 4 bánh" về ở chung. Kia Carens (AT) là thành viên của gia đình mình từ 04/2017
Vì sao ư, vì mình thì tầm tiền 400-500 thì chiếc Kia Carens đã qua sử dụng sẽ tối ưu hơn chiếc Kia Morning ( bóc trinh) so với nhu cầu của gia đình mình. Từ ý định và suy nghĩ đó thế là lại dạo khắp nơi tìm hiểu về “bạn ấy”. Từ người đã sử dụng từ đánh giá của các trang xe,… rồi các nơi rao bán xe cũ.
Mọi người ạ, mua xe cũ không phải chuyện đơn giản. Bởi vì mình chỉ là tay ngang không phải thợ mà thị trường thì muôn màu muôn vẻ. Mình suy nghĩ thôi chỉ nên tìm trên diễn đàn OS và OF các mem sử dụng có nhu cầu nhượng lại. Đấy đấy suy nghĩ thấm vào não và mình dạo vào Box “ Kia/ Carens”. Mình vào đấy đọc thông tin cần bán xe cũng có liên hệ vài người. Ah kinh nghiệm của mình là xem thông tin mua bán 1 phần nhưng cũng phải xem thông tin nick đó. Nick đó có tương tác thật trên OS không ? Họ có mua bán xe không? …. Rồi mình tự đăng bài trong topic Caresn là “ cần mua cà rem ….”. Cơ duyên đến với gia đình mình là đây. Bác @Ganeskoto đã pm thông tin cho mình “Chào bạn, mình đang chạy xe Caren AT màu nâu, đăng ký chính mình tháng 11.2013, bảo dưỡng hãng định kỳ. Mình vừa bảo dưỡng 40k. Xe rất tốt. Bạn có quan tâm thì vui lòng nt cho mình nhé, đt …”. Nhận tin nhắn mình cũng sợ sợ á nha. Mạng ảo mà đúng không cả nhà. Phải tìm hiểu chứ. Mình đi tìm hiểu thông tin nick í, từ bài viết đến cách nói chuyện ,… Nói chung là cũng hơi tin tưởng tí hehe. Mình pm lại trao đổi và sau đó qua vài cuộc trao đổi qua zalo. Vợ chồng mình hẹn đến xem xe.
Cái quan trọng chính là đây. Đến xem xe thì trong đầu suy nghĩ “ông này ở đâu xe thế nào ….”. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh. Mua xe cũ mà hên xui may rủi nên phải cảnh giác , mình không ngoại lệ.
Tối đó vợ chồng mình hẹn đến Anh “Gan’ để xem xe. Đến thì ngay nhà anh ấy luôn ở 1 chung cư và xe để tầng hầm. Ox mình thì xem xe mình thì quan sát cách trò chuyện của vợ chồng anh í. Mình đa nghi quá phải không các bác. Uh thì chịu thôi vì mình không phải tay thợ mua xe nên cũng tào tháo í mà. Sau cuộc trò chuyện và xem xe thì vợ chồng mình xin phép về nhà suy nghĩ. Về nhà á mình cũng hỏi thăm các anh bạn trong nghề làm xe , gửi hình ảnh xe tình trạng xe và giá cả. Các anh tư vấn giá đấy là tạm ổn tuy có hơi cao tí so với thị trường xe cũ và đời xe. Nhưng đa số cũng đánh giá là “ nếu xe đúng chủ đúng như mô tả giữ gìn kỹ thì giá đó cũng ok”.
Vợ chồng mình sau tuần dò la xem xét các kiểu và quyết định rước “bạn ấy” về.
Giá: 485.000.000đ ( bao phí dịch vụ sang tên)
Km đã đi: 40.000km
Tình trạng: Xe đăng ký lần đầu T11/2013 , nội ngoại thất còn rất mới chủ xe giữ gìn kỹ.
Kia Carens – thành viên đến với gia đình mình từ đó và rong ruổi theo suốt những chặng đường cùng gia đình mình. Nha Trang nè, Vũng Tàu nè, Bình Phước … và ….
Chuyến xa nhất ;là tháng 6/2018 gia đình mình gồm “ Mẹ, 2 vợ chồng, bé lớn 10t, bé nhỏ 4 tháng cùng rất chi là nhiều đồ đạc trên chiếc xe từ TPHCM về Quảng Nam. Bé nhỏ bỏ trong cái nôi mây để băng ghế giữa. Từ Hóc Môn là nhà mình đi theo đường mòn Hồ Chí Minh về Hiệp Đức Quảng Nam khoảng 800km. Trên suốt đoạn đường đi cả nhà không bị say xe. Trộm vía bé nhỏ ngoan không quấy. Tiền xăng mình đổ 1.500.000đ( 2 lần) về đến nơi vẫn còn . Cảm nhận của mình xe đi êm, không gian vừa với gia đình. Có lần thuê chiếc Innova chạy mà đi cao tốc xe nghe rất ồn ( không hiểu do xe dịch vụ không bảo dưỡng hay do lốp). Riêng em Carens mình cảm nhận xe êm không lắc . Về đến nhà mình cả nhà đều khỏe. Do mình vừa đi vừa nghỉ vừa ghé nhà người quen trên dọc tuyến đường nên xuất phát 4h sáng đến quê là 12h đêm.
Và còn nhiều chuyến đi lắm. Từ lúc bạn Carens về gia đình mình thì bạn ấy đồng hành giúp gia đình mình đi du lịch nhiều nơi. Yêu bạn ấy lắm lắm
Qua 2 năm sử dụng mình nhận xét thế này. ( Theo thực tế thôi nhé vì mình là nữ cũng không phải chuyên ô tô nên có sao nói vậy ). Kia Carens là dòng xe dạng 5 chỗ +2. Giấy tờ ghi 7 chỗ nhưng nếu so với dòng Innova thì 7c In rộng hơn.Nội thất thì đầu DVD có kèm thẻ Vietmap , camera lùi đầy đủ... Đi thì mình thấy xe chạy êm, không bị hư hỏng vặt, xăng tầm 7lit/100km nếu đường trường. Thành phố thì chẳng đong đếm được. Có khi từ Hóc Môn xuống Q1 đi 3h thì bỏ qua vụ này luôn hehe.
Lợi thế là nhà mình có chỗ để xe nên không tốn tiền gara. Em nó nằm nhà thì thế này đây có hẳn logo OS luôn á nha
Chi phí cố định , mình sử dụng ước lượng ( tương đương) trong 1 năm
Phí đăng kiểm + phí đường bộ = 2.000.000đ
Nhớt xe: 3.000.000đ
Sửa chữa khác : 6.000.000đ ( lốp xe chia đều cho 2 năm), linh tinh : 2.000.000
Phí bảo hiểm bắt buộc: 800.000đ
Phí bảo dưỡng định kỳ : 2.000.000đ
Sơn tút do trầy xướt nhỏ = 5.000.000đ
TC 1 năm gần 21.000.000đ
Còn chi phí như xăng , phí qua trạm ,..rửa xe thì do mình đi nhiều mình tốn nhiều đi ít tốn ít thôi ah.
Chốt lại là mình rất ưng ý khi rước Carens về với gia đình mình . Và đến giờ vẫn thích vẫn yêu bạn ấy lắm lắm
Cảm ơn OS đã tạo sân cho các bạn hữu tỏ lời cùng bạn đồng hành. Chúc mọi người luôn vui khỏe may mắn và thành đạt
Mở đầu nghe mượt mà thế thôi chứ cơ duyên đến với “bạn ấy’ cũng đoạn đường dài và đúng chữ “duyên”. Đầu năm 2017 mình có ý định mua xe thế là lên dạo các diễn đàn xe OS, OF. Ban đầu cũng định mua chiếc nhỏ nhỏ ít ít tiền thôi. Nhưng sau thời gian xem bài tìm hiểu.. vv và vv thế là mình để ý đến Kia Carens.Vì sao ư, vì mình thì tầm tiền 400-500 thì chiếc Kia Carens đã qua sử dụng sẽ tối ưu hơn chiếc Kia Morning ( bóc trinh) so với nhu cầu của gia đình mình. Từ ý định và suy nghĩ đó thế là lại dạo khắp nơi tìm hiểu về “bạn ấy”. Từ người đã sử dụng từ đánh giá của các trang xe,… rồi các nơi rao bán xe cũ.
Mọi người ạ, mua xe cũ không phải chuyện đơn giản. Bởi vì mình chỉ là tay ngang không phải thợ mà thị trường thì muôn màu muôn vẻ. Mình suy nghĩ thôi chỉ nên tìm trên diễn đàn OS và OF các mem sử dụng có nhu cầu nhượng lại. Đấy đấy suy nghĩ thấm vào não và mình dạo vào Box “ Kia/ Carens”. Mình vào đấy đọc thông tin cần bán xe cũng có liên hệ vài người. Ah kinh nghiệm của mình là xem thông tin mua bán 1 phần nhưng cũng phải xem thông tin nick đó. Nick đó có tương tác thật trên OS không ? Họ có mua bán xe không? …. Rồi mình tự đăng bài trong topic Caresn là “ cần mua cà rem ….”. Cơ duyên đến với gia đình mình là đây. Bác @Ganeskoto đã pm thông tin cho mình “Chào bạn, mình đang chạy xe Caren AT màu nâu, đăng ký chính mình tháng 11.2013, bảo dưỡng hãng định kỳ. Mình vừa bảo dưỡng 40k. Xe rất tốt. Bạn có quan tâm thì vui lòng nt cho mình nhé, đt …”. Nhận tin nhắn mình cũng sợ sợ á nha. Mạng ảo mà đúng không cả nhà. Phải tìm hiểu chứ. Mình đi tìm hiểu thông tin nick í, từ bài viết đến cách nói chuyện ,… Nói chung là cũng hơi tin tưởng tí hehe. Mình pm lại trao đổi và sau đó qua vài cuộc trao đổi qua zalo. Vợ chồng mình hẹn đến xem xe.
Cái quan trọng chính là đây. Đến xem xe thì trong đầu suy nghĩ “ông này ở đâu xe thế nào ….”. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh. Mua xe cũ mà hên xui may rủi nên phải cảnh giác , mình không ngoại lệ.
Tối đó vợ chồng mình hẹn đến Anh “Gan’ để xem xe. Đến thì ngay nhà anh ấy luôn ở 1 chung cư và xe để tầng hầm. Ox mình thì xem xe mình thì quan sát cách trò chuyện của vợ chồng anh í. Mình đa nghi quá phải không các bác. Uh thì chịu thôi vì mình không phải tay thợ mua xe nên cũng tào tháo í mà. Sau cuộc trò chuyện và xem xe thì vợ chồng mình xin phép về nhà suy nghĩ. Về nhà á mình cũng hỏi thăm các anh bạn trong nghề làm xe , gửi hình ảnh xe tình trạng xe và giá cả. Các anh tư vấn giá đấy là tạm ổn tuy có hơi cao tí so với thị trường xe cũ và đời xe. Nhưng đa số cũng đánh giá là “ nếu xe đúng chủ đúng như mô tả giữ gìn kỹ thì giá đó cũng ok”.
Vợ chồng mình sau tuần dò la xem xét các kiểu và quyết định rước “bạn ấy” về.
Dung nhan bạn ấy cùng f1 nhà mình đây
Bản AT nhàn chân đây hehe
Bản AT nhàn chân đây hehe
Giá: 485.000.000đ ( bao phí dịch vụ sang tên)
Km đã đi: 40.000km
Tình trạng: Xe đăng ký lần đầu T11/2013 , nội ngoại thất còn rất mới chủ xe giữ gìn kỹ.
Kia Carens – thành viên đến với gia đình mình từ đó và rong ruổi theo suốt những chặng đường cùng gia đình mình. Nha Trang nè, Vũng Tàu nè, Bình Phước … và ….
Chuyến xa nhất ;là tháng 6/2018 gia đình mình gồm “ Mẹ, 2 vợ chồng, bé lớn 10t, bé nhỏ 4 tháng cùng rất chi là nhiều đồ đạc trên chiếc xe từ TPHCM về Quảng Nam. Bé nhỏ bỏ trong cái nôi mây để băng ghế giữa. Từ Hóc Môn là nhà mình đi theo đường mòn Hồ Chí Minh về Hiệp Đức Quảng Nam khoảng 800km. Trên suốt đoạn đường đi cả nhà không bị say xe. Trộm vía bé nhỏ ngoan không quấy. Tiền xăng mình đổ 1.500.000đ( 2 lần) về đến nơi vẫn còn . Cảm nhận của mình xe đi êm, không gian vừa với gia đình. Có lần thuê chiếc Innova chạy mà đi cao tốc xe nghe rất ồn ( không hiểu do xe dịch vụ không bảo dưỡng hay do lốp). Riêng em Carens mình cảm nhận xe êm không lắc . Về đến nhà mình cả nhà đều khỏe. Do mình vừa đi vừa nghỉ vừa ghé nhà người quen trên dọc tuyến đường nên xuất phát 4h sáng đến quê là 12h đêm.
Và còn nhiều chuyến đi lắm. Từ lúc bạn Carens về gia đình mình thì bạn ấy đồng hành giúp gia đình mình đi du lịch nhiều nơi. Yêu bạn ấy lắm lắm
Thành viên nhỏ nhất trong nhà cũng khoái nữa là
Qua 2 năm sử dụng mình nhận xét thế này. ( Theo thực tế thôi nhé vì mình là nữ cũng không phải chuyên ô tô nên có sao nói vậy ). Kia Carens là dòng xe dạng 5 chỗ +2. Giấy tờ ghi 7 chỗ nhưng nếu so với dòng Innova thì 7c In rộng hơn.Nội thất thì đầu DVD có kèm thẻ Vietmap , camera lùi đầy đủ... Đi thì mình thấy xe chạy êm, không bị hư hỏng vặt, xăng tầm 7lit/100km nếu đường trường. Thành phố thì chẳng đong đếm được. Có khi từ Hóc Môn xuống Q1 đi 3h thì bỏ qua vụ này luôn hehe.
Lợi thế là nhà mình có chỗ để xe nên không tốn tiền gara. Em nó nằm nhà thì thế này đây có hẳn logo OS luôn á nha
Đến hôm nay 19/3/2019 đã đi được 79698km
Lợi thế là nhà mình có chỗ để xe nên không tốn tiền gara. Em nó nằm nhà thì thế này đây có hẳn logo OS luôn á nha
Lợi thế là nhà mình có chỗ để xe nên không tốn tiền gara. Em nó nằm nhà thì thế này đây có hẳn logo OS luôn á nha
Chi phí cố định , mình sử dụng ước lượng ( tương đương) trong 1 năm
Phí đăng kiểm + phí đường bộ = 2.000.000đ
Nhớt xe: 3.000.000đ
Sửa chữa khác : 6.000.000đ ( lốp xe chia đều cho 2 năm), linh tinh : 2.000.000
Phí bảo hiểm bắt buộc: 800.000đ
Phí bảo dưỡng định kỳ : 2.000.000đ
Sơn tút do trầy xướt nhỏ = 5.000.000đ
TC 1 năm gần 21.000.000đ
Còn chi phí như xăng , phí qua trạm ,..rửa xe thì do mình đi nhiều mình tốn nhiều đi ít tốn ít thôi ah.
Chốt lại là mình rất ưng ý khi rước Carens về với gia đình mình . Và đến giờ vẫn thích vẫn yêu bạn ấy lắm lắm
Bonus thêm tấm hình để biết mình là ai chụp trong lúc viết bài này luôn, đt cùi cộng với người trong hình không có nhan sắc nên mới để cuối bài cho mọi người đỡ bị sốc
Cảm ơn OS đã tạo sân cho các bạn hữu tỏ lời cùng bạn đồng hành. Chúc mọi người luôn vui khỏe may mắn và thành đạt
Attachments
-
72,7 KB Đọc: 370
-
98,8 KB Đọc: 408
-
36,2 KB Đọc: 300
-
71,4 KB Đọc: 296
-
62 KB Đọc: 303
-
64 KB Đọc: 300
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
OS-SERVICE
Ngày đăng:
Người đăng:
Tài Nguyễn OS
Ngày đăng:
Người đăng:
MinhPNA
Ngày đăng: