Một cách nghĩ khác, mình những si nghĩ nhy7 vậy!Chị ấy bị bối rối khi xảy ra tai nạn, không biết phải làm sao. Trong xe thì con nhỏ, xuống xe sợ bị đập, xe thì không phải của mình (không biết có bằng lái không nữa). Gọi điện cho người thân thì bảo cứ ở yên đó... Chắc có thể thông cảm được vì hậu quả cũng không nghiêm trọng lắm.
Bác côn đồ quá nha !Bố láo!!! Ra vẻ có tiền giàu có. May mà dân vùng đó hiền chứ k là nó đập nát cái xe vì thứ nhất. Ngồi trong xe nhưng phải tỏ ra ăn năn và hoảng hốt đằng này k. K xem xét tình hình cấp cứu người bị nạn là vi phạm luật lệ an toàn đường bộ. Đáng cho cục đá vào kiếng xe rồi.
Khi tai nạn xảy ra , về đúng sai chưa xác định được . nhưng nhìn chung điều bất lợi cho xe oto vì đâu có ai nói xe moto tông xe oto đâu .Sự việc nầy tui thấy trên báo đưa tin đã qui tội cho xe oto rồi, mặc dù CSGT chưa kết luận. Về phía nữ tài xế thì chúng ta ko nên trách vì lúc ấy tâm trạng rối ren lo sợ chỉ có cách nhờ sự giúp đở của người thân. Nếu nữ tx ấy xuống xe mà ko quan tâm đến người bị tai nạn , chỉ xem xe mình có sao không mới đáng lên án .
Bức cmn xúc qua giờ vụ này nè bác. Kẹt xe rùi lên vi en ịt pờ rết mới biết sự tình.Bác côn đồ quá nha !![]()
Bố láo!!! Ra vẻ có tiền giàu có. May mà dân vùng đó hiền chứ k là nó đập nát cái xe vì thứ nhất. Ngồi trong xe nhưng phải tỏ ra ăn năn và hoảng hốt đằng này k. K xem xét tình hình cấp cứu người bị nạn là vi phạm luật lệ an toàn đường bộ. Đáng cho cục đá vào kiếng xe rồi.
Cái thằng tramtrinh này chạy 2b phải không lúc nào cũng căm thù 4b, chỉ mong tài 4b phải có tội.
Bố láo!!! Ra vẻ có tiền giàu có. May mà dân vùng đó hiền chứ k là nó đập nát cái xe vì thứ nhất. Ngồi trong xe nhưng phải tỏ ra ăn năn và hoảng hốt đằng này k. K xem xét tình hình cấp cứu người bị nạn là vi phạm luật lệ an toàn đường bộ. Đáng cho cục đá vào kiếng xe rồi.
Chưa biết chị phụ nữ đó có thực " Bố láo" hay không!!!??? Chắc là không... vì nếu có thì cũng là " mẹ láo"
Nhưng......Cái dòng đen đen trên là ..... con láo!!!.. nhoa cụ!!!
Chỉnh sửa cuối:
E có suy nghĩ y chang bác. Trường hợp này e ủng hộ cô gái này ngồi im trên xe vì còn có con nhỏ. Nếu xuống lỡ có chuyện j thì k hay đối với trẻ nhỏ. vd: chứng kiến mẹ bị đánh, mất đồ... Với suy nghĩ của trẻ nhỏ: mẹ làm sai mới bị người ta đánh, k còn hình ảnh tốt đẹp của người mẹ trong mắt con....Giả sử em là chồng cổ, khi nghe báo qua điện thoại thì chắc chắn câu đầu tiên em nói là : em ngồi yên trong xe, khóa tất cả các cửa lại. Khi nào thấy CA đến mới mở cửa xuống làm việc. Chứ giờ em xuống lỡ người ta bức xúc tấn công em với con thì nguy hiểm lắm.
Quân bố láo, côn đồ và thiếu học. Ăn nói vô lễ thiếu văn hoá. Thế đủ chưa ta??? Thế bác đang chại xe gì mình chạy ra gặp nhao xem xe ai giá trị hơn nhoa??? Bm vào thớt nào cũng thấy ông phê phán và chửi người vậy ông nội??? Hồi xưa có được ăn học tử tế khoong???Cái thằng tramtrinh này chạy 2b phải không lúc nào cũng căm thù 4b, chỉ mong tài 4b phải có tội.
Chỉnh sửa cuối: