RE: Walkalone - và cuộc đào thoát khỏi Saigon
Bác làm e cảm động quá...trước khi e quyết định pót lên đây, e cũng ngại qua mặt các bậc đi trước, nhiều người đâu lên tiếng, huống gì một chuyến đi bình dân học vụ như của e...nhưng cảnh VN mình đẹp quá bác ợ...muốn chia sẻ với AE OS thoai
E cũng ra bắc vào nam nhiều lần, chỉ lần này làm liều ...mượn xe máy đi thoai...nhưng đâm ra lại hay...tự do bác ợ 
Trích đoạn: fots
To bác Walkalone:
Em đã ngồi một lèo đọc hết sạch cả bốn mươi mấy trang du ký của bác. Rất cảm phục - hâm mộ - đồng cảm với tinh thần, ý chí và cả câu chuyện của bác nữa. Bác làm em nhớ những lần lang thang của mình quá. Em cũng đã từng lang thang xuyên Việt hai lần (một lần một mình - cũng với một lý do "chạy trốn" tương tự như bác), rồi lang thang cả Tây Bắc, cả đường HCM, ... nhưng vì nhiều lý do vẫn chưa viết được một bài du ký nào ra hồn như của bác.
Bác đã làm em thêm động lực để muốn viết lại về hành trình của mình. Và lại muốn bỏ hết để lên đường lần nữa. Cám ơn bác.![]()
Chúc bác luôn bình an trên hành trình của mình.![]()
![]()
Bác làm e cảm động quá...trước khi e quyết định pót lên đây, e cũng ngại qua mặt các bậc đi trước, nhiều người đâu lên tiếng, huống gì một chuyến đi bình dân học vụ như của e...nhưng cảnh VN mình đẹp quá bác ợ...muốn chia sẻ với AE OS thoai