Hạng B1
31/5/19
95
501
53
40
Chuyện cửa nhà và đậu xe: tranh cãi chưa hồi kết tại Việt Nam

*Ảnh minh họa

Câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" đây các bác ạ. Đỗ xe ô tô đúng nơi quy định, không làm phiền, gây ảnh hưởng tới người khác chưa bao giờ là chủ đề cũ và hết "hot". Người ta sẵn sàng vì bận, vì vội mà để cái ô tô trước cửa nhà dân rồi đi mất khiến chủ nhà bức xúc mỗi khi có việc không thể dẫn xe từ trong nhà ra, hay đơn giản có cái cổng bị bít lối thì ai không bực.

Điểm đỗ thiếu trong khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao khiến những người có ô tô chỉ biết than trời mỗi khi dừng, đỗ xe. Bí quá hóa liều, nhiều chủ xe đành phải đỗ “bừa” trước cửa nhà, lối đi dù biết rằng việc này ảnh hưởng đến việc đi lại, di chuyển của người dân.

Chuyện cửa nhà và đậu xe: tranh cãi chưa hồi kết tại Việt Nam


Và đề trả đũa lại màn đỗ xe thiếu ý thức này, nhiều chủ nhà cũng chẳng vừa khi thẳng tay dùng nhiều cách phá hoại tài sản của người khác; cạo xước sơn xe, dùng sơn viết lên xe... dùng đủ thứ nguệch ngoạc lên xe như để hả dạ cơn tức. Ngày càng nhiều trường hợp chủ nhà dùng sơn viết lên xe và up hình lên mạng xã hội coi như răn đe những tài xế khác hoặc cho cộng đồng biết sự trả giá của việc đỗ xe vô ý thức.

Xét riêng về hành vi xịt sơn lên xe người khác thì đó là tội cố ý phá hỏng tài sản. Khi pháp luật suy xét, dù người đậu xe có lỗi nhưng từng hành vi của mỗi người sẽ bị xét riêng. Như vậy hành vi của chị này đã vi phạm pháp luật mặc dù nguyên nhân dẫn đến có thể do lỗi của chủ xe.

Việc này trong thực tế cũng rất nhiều, nhiều nơi để xe khi chủ xe vô ý khóa cổ xe thì sáng mai nhận được dòng chữ "Không được khóa cổ xe" ngay trên xe.

Nói về người dân, không trị thì tức, mà trị thì vi phạm pháp luật. Còn việc chủ xe đậu trước cửa nhà bít lối chỉ xét theo phương diện ý thức nếu những con đường đó cho phép đậu.

Không còn phải bàn cãi gì, dù người ta có đỗ xe làm ảnh hưởng đến "quyền ra vào" của mình, thì mình có quyền gọi chính quyền đến xử lý, cùng lắm là cẩu chiếc xe ra chỗ khác, nhưng trong cơn bức xúc có thể đã kìm nén lâu ngày, hay là cơn bức xúc có cộng thêm ức chế với bao nhiễu nhương dồn nén khác, thì người ta không còn kiểm soát được cảm xúc và ý thức, lại áp dụng "biện pháp mạnh" làm hư hại tài sản của người khác, một hành vi rõ ràng vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm trước hết về dân sự.

Vẫn là câu chuyện mãi không có hồi kết ở VN, ông ăn chả bà ăn nem. Trong những trường hợp này thì theo các bác nên hành xử như thế nào?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
23/2/09
1.380
8.170
128
Ý thức là 01 điều xa xỉ! từ câu chuyện thường nhật đến câu chuyện quản lý!

các anh có đi BV Từ Dũ chưa? các anh thấy khu cao tầng màu xanh da trời mới xây (Khu M) nó xây cái hầm giữ xe là hiểu rồi! em ko trách BS BV mà trách cái thằng thiết kế, tư vấn và thằng cấp phép XD cái đó! với cái hầm để xe như thế thì nó dành để phục vụ cho ai? tầm nhìn ko qua cái hàng rào! :eek:
 
Hạng C
7/4/20
651
662
93
34
Sắm bộ kit quay 360 quanh xe luôn.
Báo C.A xuống lập biên bản tội phá hoại tài sản.

Với thiệt hại cỡ này thì có thể đi tù á.
Vụ này báo CA có giải quyết không cụ nhỉ
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.979
113
Xung quanh nhà mình có 2 quán ăn và 4 quán cà phê. Trước của nhà mình thì lại thoáng sạch do vậy thường xuyên bị đâu xe.
Một số tài có kinh nghiệm thì họ đậu chừa khúc cửa cuốn ra thì nhiều khi cho xe ra vào khó khăn nhưng vẫn OK .
Một số đậu bít hoàn toàn luôn không cách gì ra được. Đến giờ đi tìm họ phát mệt.
Ra cười nói với nhau mấy câu là ok.
Có tay ra mặt hầm hầm cứ như mình phiền họ !!?? :(.
Mình thì thường tránh những chuyện như thế. Khi kéo cửa lên thấy chắn thì giúp việc đi các hàng tìm. Khi về nhà mà có xe chắn... mình kéo cửa lên xi nhan ngồi chờ.... các hàng thấy thế thì ngượng mà xoắn đít đi tìm khách dời xe đi., Không cần nói gì!!
Có anh dù đã đậu tránh cửa cuốn nhưng vừa thấy xe mình về là chạy vội ra gõ cửa kính hỏi có cần rời xe không !! Mình cười bảo ;
" Cảm ơn anh, không cần đâu tôi vô được !!"
Cả hai cùng vui !!
Nói chung, cũng có lúc bực thật nhưng chuyện này cũng cần nhìn từ hai phía và rất cần cư xử có văn hóa là ổn thôi !!
 
Hạng D
16/7/20
1.429
887
113
51
Sắm bộ kit quay 360 quanh xe luôn.
Báo C.A xuống lập biên bản tội phá hoại tài sản.

Với thiệt hại cỡ này thì có thể đi tù á.
vđề là con nít dưới tuổi vị thanh niên xịt nhe bác , nói chung đậu xe cũng phải nhìn tránh cửa ra vào nhà người ta chứ
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Ý thức là người có xe ô tô, khi dừng, đỗ phải xem xe có chặn cửa nhà người ta ko?
Nếu tình thế bắt buộc phải đỗ xe, ko có mặt trên xe thì chịu khó viết 1 mãnh giấy xin phép được đỗ xe, ghi số điện thoại và xin lỗi.
"XIN PHÉP ĐỖ XE TẠM. XIN GỌI 09XXXXXXXX. CHÚNG TÔI SẼ RA DỜI XE NGAY. XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN. "