Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
18/5/07
524
4
18
53
Đầu tháng 6 này em định làm chuyến Côn Đảo, ở đó khoảng 2-3 đêm. Bác nào đã đi rồi tư vấn giúp em chỗ ăn, nghỉ, thăm thú.
Nhu cầu của em: đi bụi 1 mình, chất lượng phòng kiểu gì cũng xong miễn là giá vừa phải ~ 300k. Muốn ở sát biển để có thể nằm đó chơi cả ngày, nếu KS có dịch vụ ăn uống luôn càng tốt.
Ngoài ở đảo chính thì nên thăm thú những đâu, chơi những gì (lặn biển, câu mực, xem vích đẻ...???), liên hệ với ai để đăng ký những dịch vụ đó.
 
Hạng D
22/1/06
1.035
278
83
hòn ngọc viễn đông
Chào bác,
Bác sẽ có 02 lựa chọn.Hoặc là bác đi bằng tàu biển( đi từ cảng Cát lở Vũng tàu từ khoảng 6h00 chiều đến sáng ngày hôm sau đến,chừng 12h),hoặc bác book vé của Vietnamairline(em lưu ý bác vé đi và về của Vietnamairline rất khó mua,bác nên lo khâu này trước).

Sau khi chắc ăn có vé trong tay,việc còn lại là chuẩn bị sắp xếp đồ đạc như máy ảnh,chân máy,rồi nước uống đóng chai (vì nước ngoài đây thường cao hơn đất liền),tiền mặt...
Về chỗ ở,bác nên book ở nhà khách của huyện đội giá mềm khoảng 120.000đ/người,phòng ở được khoảng 3,4 người,có máy lạnh,tủ lạnh,tivi.Còn giá ở nhà nghỉ Công đoàn thì khoảng 65$/2người,phòng/ngày.

Về phương tiện đi lại thì bác nên thuê xe gắn máy giá 120.000đ/ngày,xăng bác tự đổ.
Về địa điểm tham quan,bác có thể lấy brochure ở tại sân bay Côn đảo.Trong đó sẽ chỉ rõ những điểm tham quan.Còn đi từ sân bay Cỏ ống về đến trung tâm đảo giá xe ôm là khoảng 40.000đ/người,nếu bác đi ghép theo xe du lịch thì khoàng 30.000đ/người.

Côn đảo nhỏ,vì vậy cới thời gian 2 đêm,bác có thể khám phá được nhiều nơi.Người dân nơi đây hiền hòa,chân chất.Biển đẹp,cát mịn không dấu chân người,không khí thì trong lành.

Về quán ăn,bác ghé quán cơm tại ủy ban nhân dân huyện cũ(hỏi người dân sẽ chỉ cho bác),ăn ngon,rẻ.Còn Cà phê bác ghé quán Côn Sơn trên đường Tôn Đức Thắng,ngay đối diện xéo cầu tàu 914,có view biển đẹp.

Nếu bác muốn tham quan các di tích nhà tù,nghĩa trang Hàng dương,có hướng dẫn viên thuyết trình,bác hãy ghé nhà bảo tàng của huyện(phía canh sau của cà phê Côn Sơn) mua vé tham quan giá 20.000đ/người và bác được tặng một huy hiệu lưu niệm

Chúc bác có một chuyến đi thú vị,và chụp được nhiều hình đẹp.
 
Tập Lái
19/3/10
6
0
0
Cho em hỏi vé máy bay VNA đi và về thì khoảng bao nhiêu vậy bác Chevolet?
 
Hạng D
22/1/06
1.035
278
83
hòn ngọc viễn đông
xedep71 nói:
Cho em hỏi vé máy bay VNA đi và về thì khoảng bao nhiêu vậy bác Chevolet?

Bác vào trang web của Vietnamairline để xem chi tiết hơn.giá vé có 02 loại.Phổ thông linh hoạt và bán linh hoạt.Tối đa<2triệu cho 01 vé khứ hồi.
 
Hạng C
10/5/06
750
400
83
Côn Đảo là một nơi rất nên đến. Nhưng nếu bác đi một mình thì cũng hơi buồn. Nếu được thì rủ thêm người đi, vừa vui vừa tiết kiệm chi phí.
Đợt vừa rồi em đi tour nên cũng không khám phà gì được nhiều, nhung theo em, một vài nơi không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo:
Bãi biển Đầm Trầu: hoang sơ, nếu bác đi một mình thì có thể bác sẽ tắm 1 mình ( vì bãi biển ít người tắm hoang sơ lắm, có thể tắm tiên. :D )
Nghia Trang hàng Dương: đi 1 mình thì ghê lắm .
24.gif

Mủi Cá Mập: ngắm mấy hòn đá cũng vui vui.
Bãi đá 7 màu: hôm trước em đến đây nhưng kiên quyết ko lụm viên nào về vì hồi nhỏ cô giáo dạy phải biết bảo tồn thiên nhiên.
033102beer_1_prv.gif
. Ở đây bác có thể ngắm được đĩnh Tình Yêu.
[font="'lucida grande'"]
4083301277_5c59942d95_b.jpg

[/font]
Tối buồn buồn thì ra cafe Côn Sơn làm 1 ly, còn không thì đi câu mực. Em ko đi câu mực được vì tối phải ở k/s ru con ngủ. :(
[font="'lucida grande'"]
4083222770_8f506dfb04_b.jpg

[/font]
Còn mỗt chổ nữa là đi theo đường Tôn Đức Thắng, chồ đó là gì em quên rồi, đến ngắm cảnh thì tuyệt.
4083246621_f354a9d7e3_b.jpg



Rảnh rỗi thì đi lang thang đường phố ngắm nét cổ kính rêu phong:

4082486261_2c459b7e23_b.jpg



4083239490_06d014212e_b.jpg







4082467389_55e7871503_b.jpg
 
Hạng C
10/5/06
750
400
83
Còn một vài nơi nữa, nhưng em đi tour như cưởi ngựa xem hoa. Bác đi khám phá CĐ có gì hay preview cho em với. :))
Nhớ mang theo máy chụp hình xịn xịn nhé!
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
toàn bộ sếp công ty em hiện đang ở Côn Đảo, mấy ngày ở nhà thư giãn quá, vì ko có sếp nên rất là thoải mái :D
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
53
báo cáo các bác là em đã book vé rồi (hình như khoảng 900k/chiều), chắc là đi 1 mình vì chưa có ai đi cùng :(. Bữa trước đi Phú Quốc cũng 1 mình nằm chõng tre sát bờ biển, cũng có cái thú vị riêng.
Em đi với mục đích là thăm thú, chụp ảnh chơi nên chắc chắn là vác máy đi rồi, tuy nhiên chưa biết nên book phòng ở đâu cho thuận tiện: sát biển, sát cafe, quán ăn...
 
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Hay quá, bác đi về nhớ chụp nhiều hình và cảm nhận nhé, em chưa đi bao giờ. Em có người quen từng du lịch CĐ mấy năm, đi bằng tàu, về thì nửa bơi nửa bè, hình như tua nguời Pháp tổ chức thì phải, du lịch bắt buộc miễn phí nên cũng chẳng có gì hay.
Chúc bác có chuyến đi an toàn, vui vẻ.
 
Hạng C
18/5/07
524
4
18
53
tommyle nói:
Hay quá, bác đi về nhớ chụp nhiều hình và cảm nhận nhé, em chưa đi bao giờ. Em có người quen từng du lịch CĐ mấy năm, đi bằng tàu, về thì nửa bơi nửa bè, hình như tua nguời Pháp tổ chức thì phải, du lịch bắt buộc miễn phí nên cũng chẳng có gì hay.
Chúc bác có chuyến đi an toàn, vui vẻ.

Ý bác tô mì là các cụ ngày xưa được Pháp chở ra CĐ nằm an dưỡng rồi tìm cách bơi về đất liền?? ngày nhỏ em có đọc 1 cuốn truyện viết về vượt ngục Côn Đảo rồi tìm cách đóng bè vào bờ, nói chung số người tìm lại được đất liền không nhiều.
Em có chụp một số hình ở Phú Quốc hồi năm ngoái, có up lên flickr, khoe hàng tý ạ http://www.flickr.com/pho...ets/72157619706795324/
 
Status
Không mở trả lời sau này.