Hạng B1
4/2/14
83
271
53
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Cưới vợ luôn là một “cực hình” đối với em, thế mà em đã phải làm điều này tới 3 lần. Em cưới vợ lần đầu năm 2010 với em gái Hàn da trắng chân hơi dài Santa Fe khi vượt qua rất nhiều định kiến gia tộc về gái Hàn “chảnh chọe”. 2 năm sau em mới chính thức có vợ, cô này giỏi giang, đảm đang, nết na nên không có gì phải chê. Thế rồi 3 năm sau vợ chính thức lại bắt em cưới thêm 1 em nữa để bả cưỡi đi làm hàng ngày vì bắt em đưa đón hoài cũng mệt. Ban đầu định chọn mấy em gái Nhật như Mazda 2, Yaris, hay gái Mỹ Focus 5 cửa cho bả đi nhưng bả lại chê mấy em này ra đường “đụng hàng” nhiều quá. Thế là không biết bả xem đâu trên mạng thấy được em gái Pháp tên Renault Megane rồi nằng nặc đòi đi xem xe và đặt mua. Cũng khuyên dữ lắm nhưng phải chiều ý vợ, giờ lại thấy đúng là “cãi vợ núi đè”.[pagebreak][/pagebreak]

Lúc đi xem xe bên PMH thì vợ em nó ưng ngay đòi đặt tiền cọc liền, em phải cản để em làm công tác giá cả lại cho nó ổn. Giá niêm yết là 980 triệu nhưng em kỳ kéo được giá khá tốt, thế là 2 tuần sau dẫn vợ theo sang đặt cọc luôn. Vợ em thích xe màu trắng mà hết xe, chỉ có màu đỏ là giao ngay nên đành chọn màu đỏ nhìn cũng thời trang và nổi nổi xíu. Vợ em thì có xe mới khoái lắm, suốt ngày cứ như trên mây và em cũng được hưởng xoáy xíu.
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”

Sau 5 tháng sở hữu và số km tới nay là 3990 km thì em và vợ có chút cảm nhận sau.

- Thiết kế bên ngoài xe nữ tính nên dành cho các chị đi là hợp. Đèn pha nhìn điệu đà (vợ em kết cái cặp đèn này).
- đuôi xe nhìn tạm ổn
- da ghế màu kem sáng nhìn khá sang và sáng xe, có điều dễ bẩn quá. Bé con nhà em hôm bữa vớ đâu được cây viết làm cho vài đường.
- nhựa nộ thất nhìn tạm ổn dù hơi sần
- táp lô đơn giản và đủ dùng.
- Xe đi phố là chính nên mấy cái chức năng như cruise control rất ít đụng tới.
- vô-lăng đẹp, vợ em khá thích vì nó bọc da màu kem luôn, cầm mát tay và mịn.
- Đồng hồ lái báo tốc độ to và rõ ràng nên dễ quan sát. Có điều mặt đồng hồ đặt hơi ngiêng nên nhiều khi bị lóa.
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”

- Cần số làm hơi dài nên nhìn xấu quá, ngắn xíu là đẹp.
- ghế sau ngồi thoải mái.
- cốp sau rộng nên vợ đi mua sắm hay chở đồ vô tư.
- em Mê Gan này vợ em nói là lái dễ ẹt vì tay lái nhẹ lái đi phố không mệt lắm, góc chữ A cũng rộng nên quan sát dễ, đầu xe ngắn và thấp nên vợ em canh dễ, không lo va quẹt xe khi quay đầu này nọ.
- chân ga êm và vừa phải nên vộ em nó không sợ lầm chân ga hay hết hồn vì mới đạp nhẹ là xe rú lên như con Fiesta của đứa bạn.
- xăng cộ thì ở mức bình thường và tụi em cũng chã quan tâm mấy.
- gầm cũng khá cao ráo nên leo lề cũng thoải mái hơn, dù vậy vợ em cũng bất cẩn làm cạ trầy cản trước 1 lần.
- xe có cửa sổ trời nhưng từ lúc mua tới giờ xài đúng 2 lần khi đi dạo bên Q7, mở ra xíu cho mát rồi đóng lại vì bụi quá.
- xe em mới đi bảo dưỡng lần đầu chỉ tốn tiền thay nhớt và lọc nhớt, chi phí cũng rẻ và không đắt như tưởng tượng.

Tóm gọn là cho tới thời điểm hiện tại em và vợ thấy hài lòng vì em Megane này, nhà cửa va 2gia đình cũng vui vẻ hơn. Vợ thì có xe đi làm, đưa đón con hay đi mau sắm với mấy cô bạn còn em thì thoải mái hơn không phải dua rước như trước.

Không biết sau thời gian dài thì máy móc thế nào chứ hiện tại là ổn áp lắm ạ. Vài ảnh về vợ 3 của vợ chồng em
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
Đôi điều cảm nhận về vợ 3 “Rì Nao Mê Gan”
 
Tập Lái
5/2/16
40
35
18
38
Chúc mừng gia đình bác kiếm thêm dc cô vợ bé ưng ý.
dòng này ra đường ít gặp, em cũng chưa có dịp trải nghiệm thực tế so sánh với các xe khác.
Review nghe vẻ khá tốt, giá có tốt hơn nhiều không bác?
 
Hạng B1
3/3/16
87
59
18
Quá đỉnh. Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Nhất bác :3dchongchong: