Cám ơn bác natto nhìều. Thế mà em cứ tưởng là đọan đường này xong xuôi sau 2 năm rồi. Lần trước em đi về đến Phan Rang như thóat khỏi địa ngục, xe muốn banh luôn. Vậy xong hẳn con đường này chắc mất 6 năm chứ chả chơi.natto nói:Em can bác, đang sửa cực xấu, em mới đi hôm 30.4
Bác này, sao lại nói vậy chứ. Không làm như thế thì tụi e lấy gì nuôi vợ con... ặc ặc...quangsgvn nói:Viet nam làm dường chán quá năm này qua tháng nọ vẫn chưa xong. Đến lúc xong thì đầu bê kia hư lại rồi
đường xấu nhưng vẫn đi được bác ah. vì đâu có lựa chon nào khác. đi từ đàlạt qua phan rang sẽ dễ đi hơn.. đi chậm vẫn được và an toàn. nếu công việc thì bác cứ đi. em cũng vừa đi hôm 30.4 từ phan rang qua dalat.
Nếu đã biết đường xấu thì ko nên đi, chẳng may bể vỏ hay gì đó thì rất phiền, chưa kể người ngồi trên xe như bị tra tấn. Thay vì vậy, đi từ DL xuống Nha Trang bằng đường mới, sau đó chạy từ NT vào PR cũng chỉ 100km, đường rất tốt. Hôm 30.4 em ko biết đường xấu nên đi, ko còn lựa chọn khác, đường rất vắng xe, hầu như chỉ có một số xe khách 16 chỗ đi cày thôi, vì họ ko cần quan tâm xe có bị hư hay khách khó chịu gì ko, chủ yếu càng gần càng tốt.
Cám ơn các bác đã cho em những thông tin cần thiết. Nhưng nếu con đường còn kinh khủng như vậy thì em thà chịu xa-đi đuờng đèo Khánh Vĩnh qua Nha Trang-rồi về Phan Rang còn hơn bị hành lần nữa.