Hạng C
31/8/14
808
850
93
Em lên ĐL công tác nên ở lại một đêm. Sáng nay chạy trên đường Trần Phú gặp cái bùng binh nhỏ có bảng cấm rẽ trái , nhưng vì cái bùng binh nó đặt sâu ở trên nên khi tới bùng binh thì e ko chú ý biển bảng nữa. Nhân viên nó thấy Ca đang bắt xe báo e nhưng e thấy ko có biển cấm nên tự tin đi vào luôn. Chạy tới bị Ca ngoắc vô ( xui tận mạng vì sáng qua đã bị bắn banh mông ở nội thì Bảo Lộc trên đường vô Bảo Lâm)
Xuống xe vẫn thủ tục đầu tiên hỏi e bị lỗi gì thì được biết có bảng cấm oto rẽ trái. Tự nhủ xui tận mạng rồi vì có mấy xe biển 49 đang kí biên bảng). Ngậm ngùi về xe lấy giấy tờ tự nhiên e nhớ ở Thành Phố Đáng Sống ĐN có mấy câu chuyện về CSgt tốt nên áp dụng luôn may ra...
E: A thông cảm em ở Sg mới lên lần đầu còn ko biết đường e ko cố ý vì thấy mấy a bắt xe rồi e vẫn chạy vào.
Csgt: A ở đâu tới ( rồi nhìn biển xe e). A từ xa đến cũng phải chú ý biển bảng chứ tụi tôi lên sg đi sai đâu có ai thông cảm ( cái này đúng nè, chắc mấy ảnh nói dùm dân tỉnh). A lên đây mấy lần rồi?
E: mới lần đầu à.
Csgt: A là khách du lịch nên tụi tôi nhắc nhở chứ dân ở đây là lập biên bảng hết ( chỉ mấy xe số 49 đang bị lập bb). Thôi a đi đi tụi tôi còn phát hiện a đi sai là ko bỏ qua nữa.
Hú hồn thoát nạn. Ko biết có bác nào được thông cảm như e ko?
 
Hạng D
28/2/09
1.043
821
113
HCM city
Em lên ĐL công tác nên ở lại một đêm. Sáng nay chạy trên đường Trần Phú gặp cái bùng binh nhỏ có bảng cấm rẽ trái , nhưng vì cái bùng binh nó đặt sâu ở trên nên khi tới bùng binh thì e ko chú ý biển bảng nữa. Nhân viên nó thấy Ca đang bắt xe báo e nhưng e thấy ko có biển cấm nên tự tin đi vào luôn. Chạy tới bị Ca ngoắc vô ( xui tận mạng vì sáng qua đã bị bắn banh mông ở nội thì Bảo Lộc trên đường vô Bảo Lâm)
Xuống xe vẫn thủ tục đầu tiên hỏi e bị lỗi gì thì được biết có bảng cấm oto rẽ trái. Tự nhủ xui tận mạng rồi vì có mấy xe biển 49 đang kí biên bảng). Ngậm ngùi về xe lấy giấy tờ tự nhiên e nhớ ở Thành Phố Đáng Sống ĐN có mấy câu chuyện về CSgt tốt nên áp dụng luôn may ra...
E: A thông cảm em ở Sg mới lên lần đầu còn ko biết đường e ko cố ý vì thấy mấy a bắt xe rồi e vẫn chạy vào.
Csgt: A ở đâu tới ( rồi nhìn biển xe e). A từ xa đến cũng phải chú ý biển bảng chứ tụi tôi lên sg đi sai đâu có ai thông cảm ( cái này đúng nè, chắc mấy ảnh nói dùm dân tỉnh). A lên đây mấy lần rồi?
E: mới lần đầu à.
Csgt: A là khách du lịch nên tụi tôi nhắc nhở chứ dân ở đây là lập biên bảng hết ( chỉ mấy xe số 49 đang bị lập bb). Thôi a đi đi tụi tôi còn phát hiện a đi sai là ko bỏ qua nữa.
Hú hồn thoát nạn. Ko biết có bác nào được thông cảm như e ko?
Bác hên lắm mới đc diện kiến csgt ở tp ĐL .
 
Hạng F
4/4/15
8.482
10.058
113
sài gòn
Em lên ĐL công tác nên ở lại một đêm. Sáng nay chạy trên đường Trần Phú gặp cái bùng binh nhỏ có bảng cấm rẽ trái , nhưng vì cái bùng binh nó đặt sâu ở trên nên khi tới bùng binh thì e ko chú ý biển bảng nữa. Nhân viên nó thấy Ca đang bắt xe báo e nhưng e thấy ko có biển cấm nên tự tin đi vào luôn. Chạy tới bị Ca ngoắc vô ( xui tận mạng vì sáng qua đã bị bắn banh mông ở nội thì Bảo Lộc trên đường vô Bảo Lâm)
Xuống xe vẫn thủ tục đầu tiên hỏi e bị lỗi gì thì được biết có bảng cấm oto rẽ trái. Tự nhủ xui tận mạng rồi vì có mấy xe biển 49 đang kí biên bảng). Ngậm ngùi về xe lấy giấy tờ tự nhiên e nhớ ở Thành Phố Đáng Sống ĐN có mấy câu chuyện về CSgt tốt nên áp dụng luôn may ra...
E: A thông cảm em ở Sg mới lên lần đầu còn ko biết đường e ko cố ý vì thấy mấy a bắt xe rồi e vẫn chạy vào.
Csgt: A ở đâu tới ( rồi nhìn biển xe e). A từ xa đến cũng phải chú ý biển bảng chứ tụi tôi lên sg đi sai đâu có ai thông cảm ( cái này đúng nè, chắc mấy ảnh nói dùm dân tỉnh). A lên đây mấy lần rồi?
E: mới lần đầu à.
Csgt: A là khách du lịch nên tụi tôi nhắc nhở chứ dân ở đây là lập biên bảng hết ( chỉ mấy xe số 49 đang bị lập bb). Thôi a đi đi tụi tôi còn phát hiện a đi sai là ko bỏ qua nữa.
Hú hồn thoát nạn. Ko biết có bác nào được thông cảm như e ko?
Ấn tượng tốt, được bài học ứng xử hay, chuyến du lịch trở nên vui vẻ hơn
 
Hạng D
4/11/14
3.150
16.923
113
Em lên ĐL công tác nên ở lại một đêm. Sáng nay chạy trên đường Trần Phú gặp cái bùng binh nhỏ có bảng cấm rẽ trái , nhưng vì cái bùng binh nó đặt sâu ở trên nên khi tới bùng binh thì e ko chú ý biển bảng nữa. Nhân viên nó thấy Ca đang bắt xe báo e nhưng e thấy ko có biển cấm nên tự tin đi vào luôn. Chạy tới bị Ca ngoắc vô ( xui tận mạng vì sáng qua đã bị bắn banh mông ở nội thì Bảo Lộc trên đường vô Bảo Lâm)
Xuống xe vẫn thủ tục đầu tiên hỏi e bị lỗi gì thì được biết có bảng cấm oto rẽ trái. Tự nhủ xui tận mạng rồi vì có mấy xe biển 49 đang kí biên bảng). Ngậm ngùi về xe lấy giấy tờ tự nhiên e nhớ ở Thành Phố Đáng Sống ĐN có mấy câu chuyện về CSgt tốt nên áp dụng luôn may ra...
E: A thông cảm em ở Sg mới lên lần đầu còn ko biết đường e ko cố ý vì thấy mấy a bắt xe rồi e vẫn chạy vào.
Csgt: A ở đâu tới ( rồi nhìn biển xe e). A từ xa đến cũng phải chú ý biển bảng chứ tụi tôi lên sg đi sai đâu có ai thông cảm ( cái này đúng nè, chắc mấy ảnh nói dùm dân tỉnh). A lên đây mấy lần rồi?
E: mới lần đầu à.
Csgt: A là khách du lịch nên tụi tôi nhắc nhở chứ dân ở đây là lập biên bảng hết ( chỉ mấy xe số 49 đang bị lập bb). Thôi a đi đi tụi tôi còn phát hiện a đi sai là ko bỏ qua nữa.
Hú hồn thoát nạn. Ko biết có bác nào được thông cảm như e ko?
cách đây 10 năm em cũng được nhắc nhỡ và cho đi. Các anh nói chuyện rất đàng hoàng tử tế chứ không phải như...