Hạng C
29/9/11
691
366
63
Sáng nay kể câu chuyện này với các bác mà còn buồn vì cách hành xử của tài xế với nhau.
Số là hôm qua, em có Nhạc gia và anh chị vợ ngoài quê vào chơi, em chở đi xuống Cần Giờ cho biết. lúc khoảng 10h20 em đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ lúc vừa qua khu HAGL, Làng đại học... do người nhà ở quê nên em muốn giới thiệu đâu là khu mới (Phước Kiển - Nhà Bè) nó phát triển thế nào nay chạy chậm (tầm 45-50), nhìn kính hậu thì thấu có xe một số xe phía sau mình, cũng bình thường thôi vì đúng tốc độ cho phép. Cũng chẳng thấy tín hiệu xin vượt hay gì cả. Tự nhiên em vừa chạy vừa nói chuyện thế thì bổng đâu có bác chạy chiếc Civic màu xám titan Biển kiểm soát 51..... (em không tiện nêu BKS) vượt bên phải vào xong xinhan ép cắt đầu em cái cụp dù phía trước em hoàn toàn không có xe, phản xạ em thắng gấp và nhìn gường hậu thấy xe trộn bên tông phía sau cũng thắng gấp và sát đít xe em. Sau đó bác Civic lượn lờ trước đầu xe em với tốc độ 20-30 thì em hiểu là ức chế cố tính cắt đầu em nè.
Tóm lại:
  • Nếu bác ấy muốn vượt trái, cứ xinnhan, đá pha cho em thấy em sẳn sàng tấp phải cho bác ấy vượt. Đằng này em không thấy có tín hiệu đá pha, cũng chả biết bác ấy xuất hiện từ đâu?
  • Hành động của bác ấy như thế quá nguy hiểm khi cảm giác xe trộn bê tông phía sau thắng gấp khá sát em?
  • Em là người lành tính, luôn nhường nhịn trên đường, nhưng nói thật nếu hôm qua trên xem không có người nhà (người già + trẻ em) thì em cũng chạy lên hỏi cho ra lẽ.
Ức lắm các bác ạ, qua mặt em rồi cũng chạy sau xe bus thôi, tốc độ cũng thế, tới Phạm Hữu Lầu em rẽ trái rồi nên thôi.
Nhân đây em gửi: nếu bác tài Civic sáng qua trên Nguyễn Hữu Thọ ép xe em (xe em là Cruze đen - 51A-07306) là Oser thì xem lại nhé! Trên đường có lúc này lúc khác, đừng bao giờ cố tình gây nguy hiểm cho người khác.
Dù sao cũng buồn vì cách hành xử.
Thân các bác.
 
Hạng B2
19/9/12
215
122
43
Đôi khi mải nói chuyện với Bà Cả thì em cũng hay bị xe sau đá đèn hoặc còi. Giật mình tăng tốc thôi, chưa bị cắt đầu bao giờ nhưng cũng thấu hiểu nỗi ức chế của bác chủ.
Mà sao lão Civic đó không cắt đầu rồi dẫn tiếp thằng xe Bus nhỉ, để nó húc cho tan đít luôn.
 
  • Like
Reactions: Tuan Mai
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Đôi khi mải nói chuyện với Bà Cả thì em cũng hay bị xe sau đá đèn hoặc còi. Giật mình tăng tốc thôi, chưa bị cắt đầu bao giờ nhưng cũng thấu hiểu nỗi ức chế của bác chủ.
Mà sao lão Civic đó không cắt đầu rồi dẫn tiếp thằng xe Bus nhỉ, để nó húc cho tan đít luôn.
Em nhạy với đèn pha xe sau lắm ạ, dù có nói chuyện thì xe sau pha đá pha là em biết liền, thấy tín hiệu em sẽ nhường ngay vì đường rất trống và em chẳng vội gì. Mà em chả biết là Civic này ở đâu ra luôn, chắc ở đâu xa lắm nghĩ rằng em gây ra tình trạng nguyên đoàn chậm nên vượt từ dưới lên cắt đầu em. Em chỉ đi đúng tốc độ đường cho phép.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Thôi thì nhịn đi cho lành, ra đường nhiều khi gặp những vấn đề gây bức xúc ảnh hưởng đến tay lái. Lần sau cũng nên chú ý nếu đi quá chậm cũng đừng lơ đễnh vì có thể xe civic đó có bấm còi hoặc nhá đèn xin việc mà mình mải chuyện không để ý mới x3y ra chuyện.
 
Hạng D
7/11/13
1.099
8.144
113
Giao thông ở VN thì xe chạy chậm một chút là chuyện bình thường. Ông đi trước còn phải canh 2B, người băng qua đường ... đổ mồ hôi chứ đâu có thong dong như ông chạy sau cứ nhằm đít ông trước mà thẳng tiến ?
Em chạy xe nhìu khi đường chật mà gặp mấy tay phía sau cứ bấm kèn đá đèn nói thiệt cũng chẳng biết làm sao để né vào. Thành ra miệng cứ phải lầm bầm : Nếu ông bay qua được đầu tui thì cứ việc :-(
 
  • Like
Reactions: Nam.
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Sáng nay kể câu chuyện này với các bác mà còn buồn vì cách hành xử của tài xế với nhau.
Số là hôm qua, em có Nhạc gia và anh chị vợ ngoài quê vào chơi, em chở đi xuống Cần Giờ cho biết. lúc khoảng 10h20 em đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ lúc vừa qua khu HAGL, Làng đại học... do người nhà ở quê nên em muốn giới thiệu đâu là khu mới (Phước Kiển - Nhà Bè) nó phát triển thế nào nay chạy chậm (tầm 45-50), nhìn kính hậu thì thấu có xe một số xe phía sau mình, cũng bình thường thôi vì đúng tốc độ cho phép. Cũng chẳng thấy tín hiệu xin vượt hay gì cả. Tự nhiên em vừa chạy vừa nói chuyện thế thì bổng đâu có bác chạy chiếc Civic màu xám titan Biển kiểm soát 51..... (em không tiện nêu BKS) vượt bên phải vào xong xinhan ép cắt đầu em cái cụp dù phía trước em hoàn toàn không có xe, phản xạ em thắng gấp và nhìn gường hậu thấy xe trộn bên tông phía sau cũng thắng gấp và sát đít xe em. Sau đó bác Civic lượn lờ trước đầu xe em với tốc độ 20-30 thì em hiểu là ức chế cố tính cắt đầu em nè.
Tóm lại:
  • Nếu bác ấy muốn vượt trái, cứ xinnhan, đá pha cho em thấy em sẳn sàng tấp phải cho bác ấy vượt. Đằng này em không thấy có tín hiệu đá pha, cũng chả biết bác ấy xuất hiện từ đâu?
  • Hành động của bác ấy như thế quá nguy hiểm khi cảm giác xe trộn bê tông phía sau thắng gấp khá sát em?
  • Em là người lành tính, luôn nhường nhịn trên đường, nhưng nói thật nếu hôm qua trên xem không có người nhà (người già + trẻ em) thì em cũng chạy lên hỏi cho ra lẽ.
Ức lắm các bác ạ, qua mặt em rồi cũng chạy sau xe bus thôi, tốc độ cũng thế, tới Phạm Hữu Lầu em rẽ trái rồi nên thôi.
Nhân đây em gửi: nếu bác tài Civic sáng qua trên Nguyễn Hữu Thọ ép xe em (xe em là Cruze đen - 51A-07306) là Oser thì xem lại nhé! Trên đường có lúc này lúc khác, đừng bao giờ cố tình gây nguy hiểm cho người khác.
Dù sao cũng buồn vì cách hành xử.
Thân các bác.
Nếu bác chủ có cam, bác chủ ko thắng, ủi đít nó luôn thì xử sao các bác?
 
Hạng B2
13/8/14
287
189
43
40
Sáng nay kể câu chuyện này với các bác mà còn buồn vì cách hành xử của tài xế với nhau.
Số là hôm qua, em có Nhạc gia và anh chị vợ ngoài quê vào chơi, em chở đi xuống Cần Giờ cho biết. lúc khoảng 10h20 em đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ lúc vừa qua khu HAGL, Làng đại học... do người nhà ở quê nên em muốn giới thiệu đâu là khu mới (Phước Kiển - Nhà Bè) nó phát triển thế nào nay chạy chậm (tầm 45-50), nhìn kính hậu thì thấu có xe một số xe phía sau mình, cũng bình thường thôi vì đúng tốc độ cho phép. Cũng chẳng thấy tín hiệu xin vượt hay gì cả. Tự nhiên em vừa chạy vừa nói chuyện thế thì bổng đâu có bác chạy chiếc Civic màu xám titan Biển kiểm soát 51..... (em không tiện nêu BKS) vượt bên phải vào xong xinhan ép cắt đầu em cái cụp dù phía trước em hoàn toàn không có xe, phản xạ em thắng gấp và nhìn gường hậu thấy xe trộn bên tông phía sau cũng thắng gấp và sát đít xe em. Sau đó bác Civic lượn lờ trước đầu xe em với tốc độ 20-30 thì em hiểu là ức chế cố tính cắt đầu em nè.
Tóm lại:
  • Nếu bác ấy muốn vượt trái, cứ xinnhan, đá pha cho em thấy em sẳn sàng tấp phải cho bác ấy vượt. Đằng này em không thấy có tín hiệu đá pha, cũng chả biết bác ấy xuất hiện từ đâu?
  • Hành động của bác ấy như thế quá nguy hiểm khi cảm giác xe trộn bê tông phía sau thắng gấp khá sát em?
  • Em là người lành tính, luôn nhường nhịn trên đường, nhưng nói thật nếu hôm qua trên xem không có người nhà (người già + trẻ em) thì em cũng chạy lên hỏi cho ra lẽ.
Ức lắm các bác ạ, qua mặt em rồi cũng chạy sau xe bus thôi, tốc độ cũng thế, tới Phạm Hữu Lầu em rẽ trái rồi nên thôi.
Nhân đây em gửi: nếu bác tài Civic sáng qua trên Nguyễn Hữu Thọ ép xe em (xe em là Cruze đen - 51A-07306) là Oser thì xem lại nhé! Trên đường có lúc này lúc khác, đừng bao giờ cố tình gây nguy hiểm cho người khác.
Dù sao cũng buồn vì cách hành xử.
Thân các bác.
Kệ nó Bác ui,chả biết lên tới đâu mà đi xe kiểu đó thì với e,e chẳng quan tâm,muốn ra vẻ hay thắng thua gì cho nó thắng,mình điên mình choảng nhau với lũ ấy thì hóa ra mình cùng phân khúc ấy à,hè hè,S class ko nên so với C Bác ạ,kaka.
 
Hạng B2
13/8/14
287
189
43
40
Nếu bác chủ có cam, bác chủ ko thắng, ủi đít nó luôn thì xử sao các bác?
Mình ủi nó mình càng chết,ủi nó xong nó bảu,ơ e mới biết lái,e đang chạy 30km/h mừ,sao Bác ủi đít em,đền thí mọ lun á.
 
  • Like
Reactions: nguyenlongkt