gb confirmed
Tập Lái
24/1/11
49
105
33
12
Chào các bác, vừa rồi em có chuyến đi Đầm Môn Bãi Môn nên lên đây có câu chuyện góp vui cùng các bác.

dam mon.jpg


Xuất phát từ Hóc Môn em theo quốc lộ 1A chạy tới Dầu Giây để lên cao tốc, đi chặng này oải thật sự vì đường đông.

DFB3F93F-51A5-4AF9-B65A-25F5762ADE44.jpeg


Tới được Dầu Giây em nhẹ cả người giờ thì thoải mái chạy rồi. Đi hết cao tốc Phan Thiết rồi qua cao tốc Vĩnh Hảo lại đến cao tốc Cam Lâm em tới Khánh Hoà. Chạy cao tốc rút ngắn được 2-3 tiếng nhưng biển báo tốc độ còn cắm lung tung quá.

254A9AD9-79FA-48A0-AD35-E54F790013DF.jpeg

Chạy tới gần đèo Cả thấy có nhiều quán lẩu mực mà xe đậu cũng nhiều nên em ghé quán lẩu mực ăn tối, mực ăn rất tươi giá cả cũng ko mắc lắm khoảng 100k/1 người.
9A8D10A5-C2A0-411D-AD37-B604AF070649.jpeg
Đường từ đèo Cả vào Đầm Môn đoạn đầu rất đẹp, đường to rộng nhưng đoạn cuối thì xấu tệ.
34BB28B2-2770-4234-AFDA-E27961B8891D.jpeg
Nhà nghỉ ở đây có vài cái chủ yếu phục vụ cho khách đi cực Đông, kiểu nhà cấp 4 có nhà nghỉ Thanh Sương, kiểu nhà lầu thì có nhà nghỉ Hải Hà nhưng trơ trọi giữa đồi cát lầu cao ko có cây che chắn nên tường hấp nhiệt rất nóng bật máy lạnh cả tiếng mà vẫn hầm.
9A0A3BD1-9949-4B69-9412-DD406D6BC890.jpeg

BA86DF49-284D-4F77-9B50-8D128DE475F5.jpeg

Sáng hôm sau em chạy ra bến gần đó để đi tàu cá ra mũi Đôi (nghe nói là cực Đông trên đất liền) đường ra mũi Đôi có 2 cách đi
Cách đơn giản dễ đi nhất là thuê tàu thuyền thúng chở ra nếu đi đông hoặc ghép đoàn thì chi phí cũng rẻ tuy nhiên cách này phụ thuộc vào thời tiết mưa gió rất nhiều.
Cách 2 là lội bộ mấy cây số vượt địa hình đồi cát bụi cây ghềnh đá dành cho người có thể lực.
9B1F92F6-B3A7-4F83-9B8F-E4622C18BFF8.jpeg

CA2EA53C-A838-466F-85B8-EB8A22602E8C.jpeg
Khi em đến bến thì bên tàu cá lại nói đoàn có trẻ nhỏ nên ko chở, thế là kế hoạch ra thăm mũi Đôi với lặn ngắm san hô phá sản em đành leo đồi cát cho có tý trải nghiệm ra mũi Đôi xong rồi về chuẩn bị để đi Bãi Môn.
670C5D40-7DF7-4716-95FD-D5BF72A8816D.jpeg
ACEF46B9-7BB8-4773-AACF-89819F96EBC1.jpeg

CBCED1B8-4C62-4930-8828-19B9B1CC4A99.jpeg
4F1A6382-56A7-4D0D-BBDD-BB971E24020C.jpeg

Bãi Môn nằm bên kia đèo Cả thuộc Phú Yên, chỗ này thì được đầu tư khai thác du lịch nên dễ tham quan hơn có phục vụ ăn uống, xe ôm lên đỉnh ngọn hải đăng tắm nước ngọt các kiểu.
37CA871F-B37B-405A-9FF1-C5437E162EEC.jpeg
8334D035-32B8-4CF0-95B7-86F497621DEE.jpeg
C0CC85C1-7F4D-46E9-821B-1B20F84286F6.jpeg
790C05CE-38AF-4C69-BCB1-3F66B201CC6F.jpeg
DD4DC153-9AA8-44A7-9BA6-B39CDACC7A53.jpeg
Bên này thì thấy ghi bảng nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền (nghe nói do nằm trên đỉnh núi nên đón bình minh sớm hơn cực Đông)
BD0A8315-A116-4DD0-915D-58DDD8A73EAE.jpeg
38617B6D-F3AF-468C-B9B5-19F5157F6F3E.jpeg

Tham quan chán chê xong đến chiều thì em chạy về Nha Trang. Trên đường về tranh thủ ghé Dốc Lết cho biết
35F71A03-BCCC-40CD-895B-431F878BE681.jpeg

Theo Google đánh chữ Dốc Lết thì map chỉ lung tung toàn đi vào làng chài với đường hẻm ra biển không đậu xe được, tính ra Dốc Lết qui hoạch rất kém ko có đường ven biển chỉ có đường chạy thẳng xuống resort hoặc làng chài, vào TTC Dốc Lết thì vé tham quan 150k nên thôi chạy về Nha Trang nghỉ cho khỏe rồi mai về Sài Gòn.
Nha Trang dạo này khách nước ngoài ít nên giá phòng rất rẻ nhưng tắm biển Trần Phú thì chán thật nước sâu quá ra có vài bước chân mà nước tới cổ rồi.
P/s: Hình bị ngược thì chỉnh sao vậy mấy bác, em chẳng biết làm sao cho hình thuận chiều lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
10/7/10
1.241
1.633
113
Chào các bác, vừa rồi em có chuyến đi Đầm Môn Bãi Môn nên lên đây có câu chuyện góp vui cùng các bác.

View attachment 2962672

Xuất phát từ Hóc Môn em theo quốc lộ 1A chạy tới Dầu Giây để lên cao tốc, đi chặng này oải thật sự vì đường đông.

View attachment 2962124

Tới được Dầu Giây em nhẹ cả người giờ thì thoải mái chạy rồi. Đi hết cao tốc Phan Thiết rồi qua cao tốc Vĩnh Hảo lại đến cao tốc Cam Lâm em tới Khánh Hoà. Chạy cao tốc rút ngắn được 2-3 tiếng nhưng biển báo tốc độ còn cắm lung tung quá.

View attachment 2962146
Chạy tới gần đèo Cả thấy có nhiều quán lẩu mực mà xe đậu cũng nhiều nên em ghé quán lẩu mực ăn tối, mực ăn rất tươi giá cả cũng ko mắc lắm khoảng 100k/1 người. Đường từ đèo Cả vào Đầm Môn đoạn đầu rất đẹp, đường to rộng nhưng đoạn cuối thì xấu tệ. Nhà nghỉ ở đây có vài cái, kiểu nhà cấp 4 có nhà nghỉ Thanh Sương, kiểu nhà lầu thì có nhà nghỉ Hải Hà nhưng trơ trọi giữa đồi cát lầu cao ko có cây che chắn nên tường hấp nhiệt rất nóng bật máy lạnh cả tiếng mà vẫn hầm.
View attachment 2962212
Sáng hôm sau em chạy ra bến gần đó để đi tàu cá ra mũi Đôi (nghe nói là cực Đông trên đất liền)
View attachment 2962213
Đến nơi thì bên tàu cá lại nói đoàn có trẻ nhỏ nên ko chở, thế là kế hoạch ra thăm mũi Đôi với lặn ngắm san hô phá sản em đành leo đồi cát cho có tý trải nghiệm ra mũi Đôi xong rồi về chuẩn bị để đi Bãi Môn.
View attachment 2962225View attachment 2962226
Bãi Môn nằm bên kia đèo Cả thuộc Phú Yên, chỗ này thì được đầu tư khai thác du lịch nên dễ đi hơn. Bên này thì thấy ghi bảng nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền.
View attachment 2962230View attachment 2962231
Tham quan một hồi thì em chạy về Nha Trang. Trên đường về tranh thủ ghé Dốc Lết cho biết, đi theo Google đánh chữ Dốc Lết thì map chỉ lung tung toàn đi vào làng chài với đường cụt tính ra Dốc Lết qui hoạch rất kém ko có đường ven biển chỉ có đường chạy thẳng xuống resort hoặc làng chài, vào TTC Dốc Lết thì vé tham quan 150k nên thôi chạy về Nha Trang nghỉ cho khỏe rồi mai về Sài Gòn.

Cái gì mà chỉ thấy chạy, đi, leo trèo... không thấy nghỉ ngơi tắm biển gì hết vậy. Biển Đầm Môn này tắm cực đẹp nha, giờ chỉ còn nó với Cam Ranh, Nha Trang Dốc Lết giờ thua rồi
 
  • Like
Reactions: phamdinhnguyen82
Hạng D
10/7/10
1.241
1.633
113
Dốc lếch thì do lđ nói dốc quá nên lết thôi. Bn năm rồi k ra hồn gì hết. Ttc cát trắng cũng lết luôn.
Những bãi biển đẹp như Nha Trang Đà Nẵng Dốc Lết 20 năm về trước siêu đẹp, giờ ô nhiễm vì nước thải. May mắn là Việt Nam được thiên nhiên quá ưu đãi bờ biển trải dài nên vẫn còn các bãi biển chưa và sẽ không bị ô nhiễm như Cam Ranh, Van Phong...
 
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Những bãi biển đẹp như Nha Trang Đà Nẵng Dốc Lết 20 năm về trước siêu đẹp, giờ ô nhiễm vì nước thải. May mắn là Việt Nam được thiên nhiên quá ưu đãi bờ biển trải dài nên vẫn còn các bãi biển chưa và sẽ không bị ô nhiễm như Cam Ranh, Van Phong...
Ai nói Vân Phong, cr k bị nè, phê duyệt quy hoạch cụm kt vân phong rồi, mai mốt từ Đại lãnh trở vô cam ranh ô nhiễm hết.
Sắp tới mấy dự án thép to to còn nhào vô mấy vùng biển nữa, gần nhất chắc có lộ diêu- đẹp như Dốc Lếch cách đây 30 năm
 
  • Like
Reactions: trauden82
Hạng D
10/7/10
1.241
1.633
113
Ai nói Vân Phong, cr k bị nè, phê duyệt quy hoạch cụm kt vân phong rồi, mai mốt từ Đại lãnh trở vô cam ranh ô nhiễm hết.
Sắp tới mấy dự án thép to to còn nhào vô mấy vùng biển nữa, gần nhất chắc có lộ diêu- đẹp như Dốc Lếch cách đây 30 năm
Van phong ưu tiên kinh tế xanh anh ơi. Giờ cứ dự án thép là dân la dữ lắm chưa chắc làm được. Hy vọng là đời còn cháu còn bãi biển sạch đẹp để mà tắm. Hàng ngàn km bờ biển mà nát hết thì quá tội cho chúng ta
 
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Mình k tin Vân Phong là kt xanh dù phát biểu là vậy. Từ Vũng Áng, Dung Quất, Hàm Tân, Phú Mỹ 1-2-3, Hiệp phước 1-2-3, Cần Giuộc, Bourbon…nhà máy thép k chọn gần biển thì bất khả thi lắm…
Van phong ưu tiên kinh tế xanh anh ơi. Giờ cứ dự án thép là dân la dữ lắm chưa chắc làm được. Hy vọng là đời còn cháu còn bãi biển sạch đẹp để mà tắm. Hàng ngàn km bờ biển mà nát hết thì quá tội cho chúng ta
phát
 
gb confirmed
Tập Lái
24/1/11
49
105
33
12
Cái gì mà chỉ thấy chạy, đi, leo trèo... không thấy nghỉ ngơi tắm biển gì hết vậy. Biển Đầm Môn này tắm cực đẹp nha, giờ chỉ còn nó với Cam Ranh, Nha Trang Dốc Lết giờ thua rồi
Dạ cảm nhận của em là màu nước biển so với mấy chỗ đảo thì ko được đẹp lắm, sóng mạnh bãi cát ko lài bước đi có cảm giác bị lún mà chủ yếu là vắng quá nên tắm mà trong lòng ko yên. Có đợt em tìm được chỗ như hồ vô cực nước trong nhìn rõ cá tôm định vừa tắm vừa bắt mà vừa nhảy xuống bà xã chỉ có con rắn kìa, ôi chao ơi hồn vía lên mây leo mãi ko lên được khỏi mặt nước từ đó cứ tắm chỗ vắng là em sợ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/8/15
261
443
63
Dạ cảm nhận của em là màu nước biển so với mấy chỗ đảo thì ko được đẹp lắm, sóng mạnh bãi cát ko lài bước đi có cảm giác bị lún mà chủ yếu là vắng quá nên tắm mà trong lòng ko yên. Có đợt em tìm được chỗ như hồ vô cực nước trong nhìn rõ cá tôm định vừa tắm vừa bắt mà vừa nhảy xuống bà xã chỉ có con rắn kìa, ôi chao ơi hồn vía lên mây leo mãi ko lên được khỏi mặt nước từ đó cứ tắm chỗ vắng là em sợ.
Biển vắng, song yên, là nên cẩn thận
 
  • Like
Reactions: trauden82