Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Tháng 6 tiết trời châu  Âu là đẹp nhất, cảnh đẹp & Cute!
Nên Kevin q/định sẽ tái khởi động lại ch/trình chinh phục châu Âu - bác nào q/tâm thì cùng join với đoàn!
 
 
--------------ooo-------------
Hoãn chuyến đi vì châu Âu ảnh hưởng ng/trọng vì thời tiết.  C/trình sẽ tái khởi động vào th/gian thích hợp!!!
 
Thông tin về thời tiết & ảnh hưởng giao thông:
http://tuoitre.vn/The-gioi/413745/Giao-thong-chau-Au-te-liet-vi-tuyet-roi.html

http://www.tin247.com/chau_au_hung_chiu_dot_tuyet_roi_lich_su-2-21367889.html

châu Âu chìm trong bảo tuyết:
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201049/20101202144712.aspx

----------------- ooo --------------

Cho tới hiện nay, dần dần chúng ta đã hình thành được khung sườn & chủ đề của chuyến đi.

Chương trình này có thể sắp đặt theo chủ đề: "Thank you honey!"

Nhân dịp năm mới & lễ hội Noel chúng ta muốn gửi lời cám ơn tới honey của chúng ta đã hy sinh nhiều để chu toàn & lo lắng cho gia đình.  Một dịp để cả hai có th/gian dành riêng cho nhau sau bộn bề công việc, gia đình & con cái!!!

Một dịp để hoà quyện vào không gian lễ hội của châu Âu với tuyết rơi, đường phố trang hoàng lộng lẫy cho Noel cũng như lễ hội kéo dài suốt tháng 12 - Giáng Sinh cho đến New Year Party!  Chúng ta có dịp xem "da trắng" nó ăn Tết như thế nào? ch/trình bán hàng sales-off ra sao? Cùng nhau hấp hôn, ôn lại kỷ niệm.... trong một nhà hàng sang trọng tại Venice - Italy tráng lệ, một đêm ngủ cửa sổ mở ra là bờ sông Venice với con thuyền dành cho lính nhà Vua đi tuần, khu phố với kiến trúc đặc biệt ..... với tuyết rơi nhè nhẹ, nghe đâu đó vang vang bài hát giáng sinh Merry X'mas!!! không gian yên tĩnh đó, lãng mạn đó ..... là cơ hội để được nói với người mình yêu thương:  "Thank you honey!" Tuyệt!!!

Update 30/10/10:
1. Kevinthai A  (*)
2. Kevinthai B (*)
3. Phuocloctho A   (*)
4. Phuocloctho B  (*)
5. Dinle A
6. Dinle B
7. 908s
8. ThaibinhLT
9. Billnpn (*)
10. Billnpn (*)
11. Myzo A
12. Myzo B
13. Viet71
14. Viet71
15. Dangvu A
16. Dangvu B
------ o o o -----
(*): đã đóng tiền quyết tâm 1.000.000đ

Thời gian: 30Dec ~ 09/01/2011

Chương trình (draft) dựa trên nền của hãng du lịch:

SG - Paris - Geneva - Venice - Pisa - Vatican - Rome - SG

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
Đêm lúc 23:10pm ngày 30/12 Thứ năm ra sân bay
TP.HỐ CHÍ MINH – PARIS
[<font] [<font] Xe đón Quý khách ra sân bay Tân Sơn Nhất khởi hành từ Việt Nam đi Paris.

Ngày 1 (31/12) [<font]Thứ sáu PARIS (Ăn trưa, tối)
Đến Paris. Xe và hướng dẫn viên địa phương đón Quý khách đưa đi tham quan:
Lâu đài Versailles – Versailles Palace – hiện nay là viện bảo tàng lớn với các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ thời Vua Louis 14-15, triều Vua cuối cùng trước cách mạng Pháp, ngoài ra còn có những khu vườn và đài phun nước tuyệt đẹp.

Viện bảo tàng Louvre – một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới với bức họa nàng Mona Lisa do Leonardo da Vinci vẽ và hàng trăm tác phẩm hội họa của các danh họa trên thế giới.
Sau khi ăn tối, về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
[<font]
Ø
[<font]Du thuyền trên dòng sông Seine thơ mộng ngắm nhìn thành phố Paris đón chào năm mới 2011!!!

[<font]Ngày 2 (1/01) Thứ bảy PARIS (Ăn ba bữa) [<font]
o   Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn. Quý khách tham quan:
[<font]o[<font] Nhà thờ Đức Bà Paris Notre Dame được biết đến qua tác phẩm “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà” của đại văn hào Victo Hugo.
[<font]Ø [<font]L’arc de Triomphe – Khải Hoàn Môn của Paris được xây dựng năm 1806 để chào mừng chiến thắng, là một trong những đài tưởng niệm chiến sĩ lớn nhất thế giới.
[<font]Ø [<font]Tháp Eiffel (tầng 2) – một trong những biểu tượng chính của Paris được xây dựng vào năm 1887 cao 320 mét và là một trong những kỳ quan sáng tạo của con người ở thế kỷ XIX
o   Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Tiếp tục tham quan:
[<font]Ø [<font]Đi ngang qua đại lộ sang trọng bậc nhất nước Pháp - Champs Elysees, quãng trường Place de la Concorde.
Nhà thờ Sacre Coeur nằm trên đỉnh đồi Montre Martre
[<font]
o   Ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi.
[<font]
[<font]Ngày 3 (2/01) Chủ nhật PARIS - GENEVA (Ăn ba bữa) [<font]
Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, đoàn khởi hành đi thành phố Geneva bằng tàu T.G.V. 
Đến Geneve khoảng 11:25, xe đón đoàn đưa đi ăn trưa. Tham quan:
[<font]Ø [<font]Chụp hình lưu niệm tại Tòa nhà liên hợp quốc United Nations (bên ngoài).
[<font]Ø [<font]Công ty sản xuất Chocolate.
Ăn tối, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
[<font]
[<font] [<font]Ngày 4 (3/01) Thứ hai GENEVA (Ăn ba bữa) [<font]
Ăn sáng tại khách sạn. Nguyên ngày Qúy khách tự do đến các địa điểm tham quan Nhà máy, ..  (du kien: sẽ ghé thăm hãng đồng hồ tên là Frank Muller – Genthod – xe sau đó đưa về k/s ăn trưa – chiều tối: tự do
[<font] [<font]
[<font]Ngày 5 (4/01) Thứ ba GENEVA – LAUSANNE – MONTREUX - BERNE – LUCERNE (Ăn ba bữa) [<font]
Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. Đoàn khời hành đi tham quan thành phố Lausanne:  
Ø Chụp hình tại Bảo tàng Olympic – nơi trưng bày và lưu trữ các tư liệu về thế vận hội Olympic
Ø Bức tượng bằng đồng của đại danh hài Charlie ở Vevey.
[<font]
Ø Lâu đài Chateau de Chillon (bên ngoài) tại Montreux. 
o   Ăn trưa. Tham quan Berne - thủ đô của Thụy Sỹ:
Ø Biểu tượng của Thủ đô Berne : chú gấu Barengraben (Bear Pits) .
o   Tiếp tục tham quan thành phố Lucerne :
Ø The Lion Monument với những tác phẩm điêu khắc những người lính Thụy Sĩ bảo vệ vua Louis XVI
Ø Cầu cổ Kapell.
Ăn tối, đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
[<font]
[<font]Ngày 6 (5/01) Thứ tư LUCERNE – TITLIS - LUCERNE – VENICE (Ăn ba bữa) [<font]
Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, đoàn khởi hành đi đến Thị trấn Engelberg. Tại đây đoàn đi cáp treo lên đỉnh Titlis cao 3.238 mét phủ đầy tuyết tuyệt đẹp (tại đây Quý khách tự do tham dự các môn thể thao với tuyết)
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Khởi hành đi Venice Mestre. Ăn tối, đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 7 (6/01) 
[<font]Ø Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn. Xe đưa Đoàn đi tham quan bán đảo Venice :
[<font]Ø [<font]Lâu đài Doges, Quảng trường St Mark’s [<font]
[<font]Ø [<font]Xưởng sản xuất thủy tinh [<font]
Sau đó Đoàn khởi hành đi Rome. Trên đường đi ghé tham quan tham quan:  ( các điểm tham quan này có thể xem lại vì còn phụ thuộc vào thời gian cho phép)
[<font]Ø [<font]Tháp chuông Giotto [<font]
[<font]Ø [<font]Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng –một trong những kỳ quan thế giới. Quảng trường Duomo, thánh đường Duomo – một trong những kiệt tác của thời kỳ Phục Hưng được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ XIII. Sau bữa trưa, tiếp tục khởi hành đi Rome.
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Đến Rome.
Ăn tối, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

[<font] [<font]Ngày 8 (7/01) Thứ sáu ROME (Ăn ba bữa) [<font]
Sau khi dùng điểm tâm. Đoàn tham quan:
[<font]Ø [<font]Đấu trường La Mã[<font]the Colosseum (bên ngoài) - đấu trường hình ê-lip là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại - công trình được bắt đầu xây dựng từ những năm 70-72 sau CN.
[<font]Ø [<font]The Roman Forum (bên ngoài)[<font] – khu vực trung tâm của người Roma cổ phát triển, nằm giữa ngọn đồi Palatine và Capitoline của thành phố Rome.
[<font]Ø [<font]Đài phun nước Trevi, [<font]quý khách tự do tham quan mua sắm.
[<font] [<font]
[<font]Ngày 9 (8/01) Thứ bảy  
ROME
[<font] [<font] – TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng) [<font]
[<font]Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn. Quý khách tự do tham quan và mua sắm cho đến giờ đoàn khởi hành ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. Qua đêm trên chuyến bay.
[<font]
[<font]Ngày 10 (9/01) Chủ nhật TP.HỒ CHÍ MINH Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chuyến tham quan và chào tạm biệt
[<font]



Chú ý:
-          Nếu số lượng tăng hoặc giảm so với số lượng đã báo thì giá tour sẽ thay đổi.
-          Gía tour cuối cùng sẽ dựa trên số lượng thực tế đạt kết quả visa Châu âu.
-          Trong trường hợp khách hàng đã nộp hồ sơ xin visa  bị từ chối visa Châu âu. Khách vẫn phải chịu chi phí Visa 60E/ 1 khách + 10 USD phí dịch vụ.


Bao gồm:
-          Vé máy bay khứ hồi. SGN – CDG// FCO – SGN ( Hãng Việt Nam Airlines)
-          Phí an ninh sân bay, phí xăng dầu, thuế phi trường
-          Lệ phí visa Châu âu.
-          Bảo hiểm du lịch AIG.
-          Khách sạn 3sao (phòng đôi).
-          Ăn uống, tham quan, vận chuyển như chương trình.
-          Hướng dẫn viên suốt tuyến.
-          Quà tặng của Carnival: nón, túi du lịch, bao da hộ chiếu.

Không bao gồm:
-          Hộ chiếu (còn giá trị ít nhất 06 tháng tính từ ngày khởi hành)
-           
-          Tham quan ngòai chương trình, chi phí cá nhân, hành lý quá cước, giặt ủi, điện thoại ….
-          Tiền tip cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương (5 EUR/ngày/khách)
-          Phụ thu phí xăng dầu tăng tại thời điểm xuất vé (nếu có).


Ghi chú:

Trình tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo thời điểm khởi hành.

THỦ TỤC VISA:
- Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng (tính từ ngày nhập cảnh)
- Hình: 4 tấm khổ 3,5 x 4,5 (font nền trắng, không quá 6 tháng)
- Hộ khẩu bản sao có thị thực (photo cả cuốn hộ khẩu).
- Giấy đăng ký kết hôn 1 bản sao có thị thực (hoặc giấy chứng nhận sống chung do công an phường xác nhận nếu là vợ chồng không có hôn thú).
- Bản sao sổ tiết kiệm (sao y bản chính từ ngân hàng) hoặc bản sao kê tài khoản ngân hàng (không chấp nhận số tờ chứng nhận số dư tài khoản
ngân hàng.
- Các giấy tờ khác chứng minh tài sản: nhà cửa, chủ quyền đất…(nếu có)
- Bản sao giấy phép kinh doanh (nếu là chủ doanh nghiệp).
- Quyết định cho nghỉ phép để đi công tác hoặc du lịch
- Hợp đồng lao động - Bản sao
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
HFC: ngắm tuyết, chơi Noel & đón năm mới tại Geneva, Paris, Venice, Pisa & Rome

Đến Geneva em sẽ cố gắng thu xếp để các bác được dịp th/quan hãng sản xuất đồng hồ danh tiếng nhất trên thế giới: FRANK MULLER - một trong 10 đồng hồ mắc tiền nhất trên thế giới - đây cũng là trọng tâm của chuyến đi lần này :)))



Franck Muller - Bậc thầy về cấu tạo đồng hồ phức tạp (TGTD) - Thật đáng ngạc nhiên, khác với các “cây đại thụ” trong thế giới đồng hồ của Thụy Sỹ thì nhãn hiệu đồng hồFranck Muller nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới này lại không có lịch sử lâu dài.
transparent.gif

Frank Muller là một nhãn hiệu đồng hồ ThụySỹ nổi tiếng với những sáng tạo đồng hồ có cấu tạo phức tạp. Tên tuổi của nhãn hiệu đồng hồ này gắn liền với slogan nổi tiếng "Master of Complications" (tạm dịch "bậc thầy của những cấu tạo đồng hồ phức tạp"). Đồng hồ của họ thường được đánh giá cao bởi những người say mê đồng hồ.

Franck Muller - Nhà chế tạo đồng hồ thiên tài
Sinh ra vào năm 1958 trong một gia đình có mẹ là người Italia và cha là người Thuỵ Sỹ, ngay từ bé, Franck Muller đã có lòng đam mê với tất cả những thiết bị máy móc , ông thường hay tự tháo gỡ và khám phá những bộ phận bên trong của các cỗ máy. Đến năm 15 tuổi, ông tham gia vào trường học chế tạo đồng hồ nổi tiếng Geneva School of Watch. Trong quá trình học, Franck Muller đã phát triển được tài năng của mình và gây ngạc nhiên cho các thầy giáo bởi sự chăm chỉ làm việc và tính tò mò ham hiểu biết. Bài luận xuất xắc của ông đã đạt giải nhất và một vài giải thưởng khác.
Ngay sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu làm công việc sửa chữa đồng hồ. Tài năng của ông thu hút được sự chú ý của giới yêu thích đầu hồ trên thế giới, các nhà sưu tập, các bảo tàng và nhà đấu giá đã tin tưởng gửi cho ông sửa chữa đồng hồ quý của họ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau (1984), vốn có tính cách độc lập, Franck Muller đã tự chọn con đường đi cho riêng mình : Tự chế tạo những mẫu đồng hồ mang tên mình thay vì gia nhập vào một công ty hay tập đoàn chế tạo đồng hồ lớn, và đây cũng là con đường khó khăn nhất khi phải cạnh tranh với những hãng đồng hồ danh tiếng từ lâu đời tại Thụy Sỹ và trên thế giới.

Đồng hồ Franck Muller nổi tiếng với cấu tạo phức tạp
Những mẫu đồng hồ của Frank Muller là sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại và phương pháp sản xuất đồng hồ truyền thống nổi tiếng của Thụy Sĩ. Tất cả đồng hồ mang nhãn hiệu Frank Muller do chính Frank Muller thiết kế máy móc.
Trong suốt những năm 80, chỉ có một vài nhà chế tạo đồng hồ có khả năng sáng tạo ra những mẫu đồng hồ phức tạp, và những cấu tạo đồng hồ phức tạp chỉ có thể xuất hiện trong những đồng hồ bỏ túi. Franck Muller đã luôn trăn trở và muốn thay đổi thực trạng này, tự ông quyết tâm làm việc để chế tạo ra những chiếc đồng đeo tay độc đáo có cấu tạo đặc biêt có kỹ thuật tốt như đồng hồ bỏ túi.
Với tâm niệm rằng, một chiếc đồng hồ thu hút con mắt khách hàng chính đầu tiên chính là ở là thiết kế của đồng hồ. Đó là lí do tại sao ông chế tạo ra vỏ đồng hồ nổi tiếng có tên Curvex Tonneau. Ngày nay bộ sưu tập đồng hồ của Franck Muller gồm có Chronograph, Color Dreams, Tourbillon và Conquistador Cortez King.
Năm 1992, đồng hồ mang nhãn hiệu Franck Muller dành được danh tiếng " most complicated wristwatch in the world" (chiếc đồng hồ có cấu tạo phức tạp nhất thế giới). Cũng trong năm này đánh dấu một mốc quan trọng của Franck Muller thành lập công ty lấy tên Franck Muller Geneve. Ông đặt trụ sở tại Genhod, bao quanh bởi những vườn nho và hồ Geneva với mong muốn sự yên tĩnh và thanh bình ở đây sẽ là biểu tượng của sự hài hòa và hoàn hảo mang lại cảm hứng cho ông.
Kể từ năm 1986, đồng hồ Franck Muller đều đặn xuất hiện tại các triển lãm danh tiếng. Mỗi năm, nhà sản xuất này lại tung ra ít nhất một dòng sản phẩm mới đặc biệt và độc, những chiếc đồng hồ không thể tìm thấy ở đâu trong công nghiệp chế tạo đồng hồ.
14.jpg


1200_CH_BLU.jpg




art_franckmuller_07_0306_aeternitas_01.jpg


m4.jpg



jomashop_1983_454458418.jpg



jomashop_1983_490586941_1.jpg



product_zoom_franck_muller_10555.jpg



jomashop_1983_465265762.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: em lại chuẩn bị đi hội chợ Novecento (Modena - Italy) 18-21Nov/10

FRANK MULLER được xếp hạng một trong 09 chiếc đồng hồ mắc tiền nhất trên thế giới 2010

em nó đây:

Frank_Muller_Aeternitas.jpg

Aeternitas Mega 4
Nhà sản xuất: Franck Muller
Giá: 2,7 triệu USD
Điểm nổi bật của Aeternitas Mega 4 là sự phức tạp. 1.483 chi tiết được ghép thành 36 bộ phận riêng biệt, nhiều hơn bất cứ một chiếc đồng hồ nào từng được sản xuất. Hiển thị 3 múi giờ khác nhau và lịch thiên niên kỷ, Mega 4 là loại đồng hồ được đặt riêng và chỉ bán tại New York và Geneva. Hãng sản xuất Franck Muller mới gia nhập thị trường đồng hồ cao cấp từ năm 1992 và có trụ sở tại Genthod, Thụy Sĩ.

link đánh giá xếp hạng: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2010/04/3BA1B5D8/

chắc chắn sẽ có bác ném đá: hmmmm.... có điên mới bỏ ra 2,7 triệu USD để cưới em nó! để tôi mua căn hộ triệu đô, thủy phi cơ, thuyền buồm.... sướng hơn bla bla..... Nhưng để trả lời tại sao nó mắc trời thần ông địa vậy? các bác hãy cùng em th/gia chuyến đi này để đến tận "sào huyệt" của FRANK MULLER - tìm hiểu & cùng trả lời câu hỏi trên nhé :)

Website FRANK MULLER:
http://www.franckmullerusa.com/collection

bà con của nó :)
http://www.dubeywatch.com/en/collections.php?COL2=all
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
HFC: ngắm tuyết, chơi Noel & đón năm mới tại Geneva, Paris, Venice, Pisa & Rome

Giá $2,400/pax/nett chỉ là giá MINIMUM

Thật sự, tour này chỉ thích hợp cho các bác đi theo dạng couple, một quyết tâm cùng người thân thương thật sự tận hưởng không gian lễ hội tại châu Âu. Em nhấn mạnh chữ thật sự :) ah!

Và dĩ nhiên, ăn nhậu với ace OS ta luôn hết mình, đi chơi với bạn bè ta chi tiêu tới bến .... thì lâu lâu với honey cũng cần phải mở hầu bao - thêm vài trăm obama làm ta thêm vui vì đã làm tặng cho Honey một chuyến đi đúng nghĩa "Thank you"! Như bài hát của Mr. Đàm:

Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn
---------
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười....
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

Hấp dẫn quá
080402cool_prv.gif
, bác Kevin cho biết thêm thông tin về điều kiện tham gia; tổng thời gian đi - về; thời điểm khởi hành và tổng thiệt hại dự tính để em bỏ ống heo với. Thanks bác!
 
Hạng B2
5/5/07
151
31
28
53
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

Diem Huynh nói:
Hấp dẫn quá
080402cool_prv.gif
, bác Kevin cho biết thêm thông tin về điều kiện tham gia; tổng thời gian đi - về; thời điểm khởi hành và tổng thiệt hại dự tính để em bỏ ống heo với. Thanks bác!

Em cũng muốn biết thông tin như DH anh Kevin ơi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

trai saigon515 nói:
Giá này của VNA bằng 1 nữa so với cathay sao anh? (599$ & 1200$)
@traisg & all:
* Giá $1200 là trọn gói tiền máy bay= SG - Paris - Geneva - Berlin - Rome - Paris - SG
Trong đó:
- Cathay: SG - Paris - SG ($752++)
- Easy Jet: Paris - Geneva - Berlin - Rome - Paris (mỗi lộ trình chừng 30-40eu)

* VNAir: vào kiếm vé k ra giá như q/cáo $599 :((
Cathay: thì vô tư - nhưng đ/kiện phải book vé là >=02pax

* Kevin vừa nhận được email của BTC:
Dear Kevin,
Thank you for your email.
To get our special offer you need to register all your visitors of the exhibition so they will be able to get a free enter. Then to send us their passport datas ,thus, we will request the visa invitation letter. To book air flight you could ask any tour operator in your city.(it will be more convinient to you to cooperate with them as we are in another country) The list of hotels' discount in the attached file .....

* Nếu k có gì thay đổi thì Kevin & bác Tý sẽ kết hợp với nhau làm tour này.
Lộ trình gút lại ngắn gọn 9 ngày: 13 ~ 21Nov, 2010 (T7 tuần này đi CN tuần sau về)

* Mục đích chuyến đi:
a. th/gia hội chợ Novecento tìm kiếm cơ hội k/doanh
b. kết hợp thăm nhà máy làm đồng hồ tại Thụy Sĩ nơi có nhã ý mời em làm đại diện tại VN
c. sẵn dịp tới Venice book phòng ngay bờ sông, nơi đóng bộ film: điệp viên 007, cùng sweet-heart & các bác th/gia chuyến đi làm lại cái wedding party :)))
e. kết hợp giá vé rẻ thăm Paris, Geneva, Italy....
* Dự kiến lộ trình theo tiêu chí: nhanh+gọn+lẹ & tốc hành:
13-14Nov : SG - Paris
15-18Nov : Paris - Geneva (Thụy sĩ)
18-20Nov : Geneva - Novecento (tranh thủ dẫn "sweet-heart" phượt Venice, Pisa, Rome, Vatican....)
20-21Nov : Novecento - Paris - SG

D/s đăng ký:
1. Kevinthai
2. Kevinthai' sweet-heart
3. Kevinthai' girl-friend
4. Tieuphu A
5. Tieuphu B
6. Nhatha A
7. Nhatha B
----- o o o -----

p/s: tiêu chí "phượt" vẫn là chủ đạo nha các bác (vd: tiền phòng ở Q.13 - ngay trung tâm Paris mà lần trước em và bác Tý ở chỉ có 45eu/2pax/room, ăn uống thì nhà hàng phở sông Hương nổi tiếng 07eu .... - chứ k ở k/s 5*, máy bay hạng nhất, món ăn nhà hàng ....)
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
27/6/08
976
2
18
50
www.otosaigon.com
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

Bác Kevin cho em đăng ký 1 xuất nhé
 
Hạng D
27/9/09
4.017
87
63
trăm điều vui
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

Chương trình hay, chi phí nhẹ nhàng nhưng có vài việc thời điểm í chưa quyết định được Bác Kevin ui. Phải quyết trước ngày nào vậy Bác ????
 
Hạng B2
12/10/04
110
6
18
53
Re:HFC: có nên đi hội chợ Novecento (Modena-Italy) giá vé SG-Paris (khứ hồi)$599

[Bác cho em hỏi nếu em tham gia từ Paris thì sao bác, tức là em tự đến Paris gặp các bác ? Với cả bác có thể làm giùm em cái giấy mời em tự xin visa được không ? Em đang ở nước ngoài mà.