Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)
Ngày 15 - Tham quan Chicago ngày đầu tiên:
Chicago thường được biết đến với các tên gọi khác nhau như "City of the Big Shoulders", "Windy City", "Second City", là thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Tây của Mỹ và là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, sau New York và Los Angeles. Do vị trí sát cạnh hồ Michigan, Chicago là cảng trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là ngũ cốc, gia súc, khoáng sản, máy móc nông nghiệp ở khu vực Trung Tây nước Mỹ đến bờ Đông của Mỹ. Vì vậy thành phố Chicago phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn - từ khoảng 50 ngàn dân vào năm 1850 tăng lên trên 1 triệu dân vào năm 1900. Ngày nay, Chicago còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại và siêu cao tầng, các viện bảo tàng, các công trình nghệ thuật, trung tâm nhạc Jazz và các sân đấu bóng chày (baseball) của Mỹ.
Do Chicago có quá nhiều nơi tham quan hấp dẫn nên gia đình em lên kế hoạch khám phá các điểm chính của Chicago trong thời gian 2 ngày như sau:
- Ngày đầu tiên: The Loop - Millennium Park - Buckingham Fountain - Chinatown - Willis Tower Skydeck.
- Ngày thứ hai: Museum of Science and Industry - Navy Pier - Shoreline Sightseeing.
Hành trình ngày đầu tiên ở Chicago
Ban đầu em cũng dự định lái xe ra trạm Cumberland thuộc tuyến tàu điện Blue Line gần khách sạn để đậu xe và lên tàu vào trung tâm Chicago theo phương thức "Park and Ride" giống như ở Washington DC. Tuy nhiên, vì khách sạn Candlewood Suites có dịch vụ shuttle bus miễn phí cho khách từ khách sạn ra sân bay nên em dùng shuttle bus này để đến trạm tàu điện O'Hare ngay trong sân bay và lấy tàu của tuyến Blue Line để đi vào trung tâm.
Chicago có một hệ thống vận chuyển hành khách công cộng rất phát triển và tiện lợi. Hệ thống này gọi là CTA bao gồm tàu điện (đi trên mặt đất hoặc trên cao, chỉ có một số trạm ngầm khi đi vào trung tâm, chứ không phải hệ thống Metro đi ngầm như ở các thành phố khác) và xe bus. Trong trạm tàu điện ở sân bay O'Hare, họ có bán vé dạng thẻ từ cho khách du lịch đi cả hai phương tiện theo 3 gói: 1-day pass (US$10); 3-day pass (US$20); và 7-day pass (US$28), nghĩa là khi mua thẻ này, ta có thể đi cả hai phương tiên bao nhiêu lần tùy thích trong 1 ngày hoặc trong 3 ngày hoặc 7 ngày, tùy theo hành trình của mỗi du khách. Em mua 3 thẻ CTA 3-day pass luôn cho tiên lợi để khỏi mất thời gian chờ xếp hàng mua vé lần sau.
Hệ thống tàu điện CTA ở Chicago
Vì tàu điện chạy trên mặt đất nên ta có thể ngắm nhìn các khu vực xung quanh thành phố khi tàu đi qua. Vào đến trung tâm Chicago, đến trạm Clark, em và gia đình chuyển tàu qua hệ thống "The Loop" để đi đến các điểm tham quan khác nhau. The Loop là tên gọi của hệ thống tàu điện trên cao chạy vòng vòng xung quanh khu trung tâm Chicago, bao gồm 5 tuyến: Cam (Orange), Xanh Lá (Green), Hồng (Pink), Nâu (Brown) và Tím (Purple). Chiều đi chuyển của mỗi tuyến được vẽ theo mũi tên trên bản đồ. Gia đình em chọn tuyến Orange để đi đến trạm Madison/Wabash, ra khỏi tàu rồi xuống cầu thang đi theo hướng đại lộ Madison vài trăm mét, băng qua Đại lộ Michigan là đến Công viên Thiên niên kỷ (Millennium Park).
Hệ thống "The Loop" và các điểm tham quan ở downtown Chicago
Millennium Park rộng khoảng 99.000m2, được xây dựng vào năm 1998 và hoàn thành vào năm 2004, là điểm thu hút khách du lịch nhiều thứ hai sau Navy Pier ở Chicago. Điểm đến đầu tiên là Cổng Mây ("Cloud Gate", hay còn được gọi là "The Bean" vì có hình giống như hạt đậu) làm bằng thép không gỉ và hoàn toàn không thấy chỗ nối nên nó phản chiếu cả khu công viên, bầu trời và các tòa nhà chọc trời trông rất đẹp mắt.
"The Bean" hay "Cloud Gate" ở Millennium Park
Tiếp đến là khu nhà hát ngoài trời Jay Pritzker Pavillion với sức chứa vài ngàn chỗ ngồi. Hôm đó người ta đang tổng dợt buổi trình diễn âm nhạc cổ điển nên gia đình vào trong xem biểu diễn miễn phí.
Nhà hát Jay Pritzker Pavillion
Sau khi xem xong vài chương trình biểu diễn, gia đình em tiếp tục đi bộ đến đài phun nước nổi tiếng có tên là Buckingham Fountain - là một trong số các đài phun nước lớn nhất thế giới - nằm trong khu Grant Park gần Millennium Park. Mới đầu nghe tên, em liên tưởng ngay đến Điện Buckingham của Anh, nhưng tìm hiểu kỹ thì em biết chỉ có tên gọi giống nhau, chứ không có liên quan gì đến nhau cả. Đài phun nước hoàn thành vào năm 1927 do một một nữ nghệ sĩ giàu có và hảo tâm sống ở Chicago có tên là Kate Sturges Buckingham tài trợ xây dựng để tưởng nhớ người anh trai của bà là Clarence Buckingham - từng là giám đốc Viện Nghệ Thuật của Chicago. Vì vậy, ban đầu đài phun nước có tên là Clarence Buckingham Memorial Fountain. Từ đài phun nước, ta có thể nhìn thấy hồ Michigan mênh mông ngay phía trước và các tòa nhà chọc trời xung quanh.
Đài phun nước Buckingham Fountain nhìn từ các hướng khác nhau
Ngày 15 - Tham quan Chicago ngày đầu tiên:
Chicago thường được biết đến với các tên gọi khác nhau như "City of the Big Shoulders", "Windy City", "Second City", là thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Tây của Mỹ và là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, sau New York và Los Angeles. Do vị trí sát cạnh hồ Michigan, Chicago là cảng trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là ngũ cốc, gia súc, khoáng sản, máy móc nông nghiệp ở khu vực Trung Tây nước Mỹ đến bờ Đông của Mỹ. Vì vậy thành phố Chicago phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn - từ khoảng 50 ngàn dân vào năm 1850 tăng lên trên 1 triệu dân vào năm 1900. Ngày nay, Chicago còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại và siêu cao tầng, các viện bảo tàng, các công trình nghệ thuật, trung tâm nhạc Jazz và các sân đấu bóng chày (baseball) của Mỹ.
Do Chicago có quá nhiều nơi tham quan hấp dẫn nên gia đình em lên kế hoạch khám phá các điểm chính của Chicago trong thời gian 2 ngày như sau:
- Ngày đầu tiên: The Loop - Millennium Park - Buckingham Fountain - Chinatown - Willis Tower Skydeck.
- Ngày thứ hai: Museum of Science and Industry - Navy Pier - Shoreline Sightseeing.
Hành trình ngày đầu tiên ở Chicago

Ban đầu em cũng dự định lái xe ra trạm Cumberland thuộc tuyến tàu điện Blue Line gần khách sạn để đậu xe và lên tàu vào trung tâm Chicago theo phương thức "Park and Ride" giống như ở Washington DC. Tuy nhiên, vì khách sạn Candlewood Suites có dịch vụ shuttle bus miễn phí cho khách từ khách sạn ra sân bay nên em dùng shuttle bus này để đến trạm tàu điện O'Hare ngay trong sân bay và lấy tàu của tuyến Blue Line để đi vào trung tâm.
Chicago có một hệ thống vận chuyển hành khách công cộng rất phát triển và tiện lợi. Hệ thống này gọi là CTA bao gồm tàu điện (đi trên mặt đất hoặc trên cao, chỉ có một số trạm ngầm khi đi vào trung tâm, chứ không phải hệ thống Metro đi ngầm như ở các thành phố khác) và xe bus. Trong trạm tàu điện ở sân bay O'Hare, họ có bán vé dạng thẻ từ cho khách du lịch đi cả hai phương tiện theo 3 gói: 1-day pass (US$10); 3-day pass (US$20); và 7-day pass (US$28), nghĩa là khi mua thẻ này, ta có thể đi cả hai phương tiên bao nhiêu lần tùy thích trong 1 ngày hoặc trong 3 ngày hoặc 7 ngày, tùy theo hành trình của mỗi du khách. Em mua 3 thẻ CTA 3-day pass luôn cho tiên lợi để khỏi mất thời gian chờ xếp hàng mua vé lần sau.
Hệ thống tàu điện CTA ở Chicago

Vì tàu điện chạy trên mặt đất nên ta có thể ngắm nhìn các khu vực xung quanh thành phố khi tàu đi qua. Vào đến trung tâm Chicago, đến trạm Clark, em và gia đình chuyển tàu qua hệ thống "The Loop" để đi đến các điểm tham quan khác nhau. The Loop là tên gọi của hệ thống tàu điện trên cao chạy vòng vòng xung quanh khu trung tâm Chicago, bao gồm 5 tuyến: Cam (Orange), Xanh Lá (Green), Hồng (Pink), Nâu (Brown) và Tím (Purple). Chiều đi chuyển của mỗi tuyến được vẽ theo mũi tên trên bản đồ. Gia đình em chọn tuyến Orange để đi đến trạm Madison/Wabash, ra khỏi tàu rồi xuống cầu thang đi theo hướng đại lộ Madison vài trăm mét, băng qua Đại lộ Michigan là đến Công viên Thiên niên kỷ (Millennium Park).
Hệ thống "The Loop" và các điểm tham quan ở downtown Chicago

Millennium Park rộng khoảng 99.000m2, được xây dựng vào năm 1998 và hoàn thành vào năm 2004, là điểm thu hút khách du lịch nhiều thứ hai sau Navy Pier ở Chicago. Điểm đến đầu tiên là Cổng Mây ("Cloud Gate", hay còn được gọi là "The Bean" vì có hình giống như hạt đậu) làm bằng thép không gỉ và hoàn toàn không thấy chỗ nối nên nó phản chiếu cả khu công viên, bầu trời và các tòa nhà chọc trời trông rất đẹp mắt.
"The Bean" hay "Cloud Gate" ở Millennium Park


Tiếp đến là khu nhà hát ngoài trời Jay Pritzker Pavillion với sức chứa vài ngàn chỗ ngồi. Hôm đó người ta đang tổng dợt buổi trình diễn âm nhạc cổ điển nên gia đình vào trong xem biểu diễn miễn phí.
Nhà hát Jay Pritzker Pavillion

Sau khi xem xong vài chương trình biểu diễn, gia đình em tiếp tục đi bộ đến đài phun nước nổi tiếng có tên là Buckingham Fountain - là một trong số các đài phun nước lớn nhất thế giới - nằm trong khu Grant Park gần Millennium Park. Mới đầu nghe tên, em liên tưởng ngay đến Điện Buckingham của Anh, nhưng tìm hiểu kỹ thì em biết chỉ có tên gọi giống nhau, chứ không có liên quan gì đến nhau cả. Đài phun nước hoàn thành vào năm 1927 do một một nữ nghệ sĩ giàu có và hảo tâm sống ở Chicago có tên là Kate Sturges Buckingham tài trợ xây dựng để tưởng nhớ người anh trai của bà là Clarence Buckingham - từng là giám đốc Viện Nghệ Thuật của Chicago. Vì vậy, ban đầu đài phun nước có tên là Clarence Buckingham Memorial Fountain. Từ đài phun nước, ta có thể nhìn thấy hồ Michigan mênh mông ngay phía trước và các tòa nhà chọc trời xung quanh.
Đài phun nước Buckingham Fountain nhìn từ các hướng khác nhau





Last edited by a moderator: