Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ngày 15 - Tham quan Chicago ngày đầu tiên:

Chicago thường được biết đến với các tên gọi khác nhau như "City of the Big Shoulders", "Windy City", "Second City", là thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Tây của Mỹ và là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, sau New York và Los Angeles. Do vị trí sát cạnh hồ Michigan, Chicago là cảng trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là ngũ cốc, gia súc, khoáng sản, máy móc nông nghiệp ở khu vực Trung Tây nước Mỹ đến bờ Đông của Mỹ. Vì vậy thành phố Chicago phát triển nhanh chóng chỉ trong một thời gian rất ngắn - từ khoảng 50 ngàn dân vào năm 1850 tăng lên trên 1 triệu dân vào năm 1900. Ngày nay, Chicago còn nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại và siêu cao tầng, các viện bảo tàng, các công trình nghệ thuật, trung tâm nhạc Jazz và các sân đấu bóng chày (baseball) của Mỹ.

Do Chicago có quá nhiều nơi tham quan hấp dẫn nên gia đình em lên kế hoạch khám phá các điểm chính của Chicago trong thời gian 2 ngày như sau:

- Ngày đầu tiên: The Loop - Millennium Park - Buckingham Fountain - Chinatown - Willis Tower Skydeck.
- Ngày thứ hai: Museum of Science and Industry - Navy Pier - Shoreline Sightseeing.

Hành trình ngày đầu tiên ở Chicago
Chicago%25201.jpg


Ban đầu em cũng dự định lái xe ra trạm Cumberland thuộc tuyến tàu điện Blue Line gần khách sạn để đậu xe và lên tàu vào trung tâm Chicago theo phương thức "Park and Ride" giống như ở Washington DC. Tuy nhiên, vì khách sạn Candlewood Suites có dịch vụ shuttle bus miễn phí cho khách từ khách sạn ra sân bay nên em dùng shuttle bus này để đến trạm tàu điện O'Hare ngay trong sân bay và lấy tàu của tuyến Blue Line để đi vào trung tâm.

Chicago có một hệ thống vận chuyển hành khách công cộng rất phát triển và tiện lợi. Hệ thống này gọi là CTA bao gồm tàu điện (đi trên mặt đất hoặc trên cao, chỉ có một số trạm ngầm khi đi vào trung tâm, chứ không phải hệ thống Metro đi ngầm như ở các thành phố khác) và xe bus. Trong trạm tàu điện ở sân bay O'Hare, họ có bán vé dạng thẻ từ cho khách du lịch đi cả hai phương tiện theo 3 gói: 1-day pass (US$10); 3-day pass (US$20); và 7-day pass (US$28), nghĩa là khi mua thẻ này, ta có thể đi cả hai phương tiên bao nhiêu lần tùy thích trong 1 ngày hoặc trong 3 ngày hoặc 7 ngày, tùy theo hành trình của mỗi du khách. Em mua 3 thẻ CTA 3-day pass luôn cho tiên lợi để khỏi mất thời gian chờ xếp hàng mua vé lần sau.

Hệ thống tàu điện CTA ở Chicago
Chicago%2520Train.jpg


Vì tàu điện chạy trên mặt đất nên ta có thể ngắm nhìn các khu vực xung quanh thành phố khi tàu đi qua. Vào đến trung tâm Chicago, đến trạm Clark, em và gia đình chuyển tàu qua hệ thống "The Loop" để đi đến các điểm tham quan khác nhau. The Loop là tên gọi của hệ thống tàu điện trên cao chạy vòng vòng xung quanh khu trung tâm Chicago, bao gồm 5 tuyến: Cam (Orange), Xanh Lá (Green), Hồng (Pink), Nâu (Brown) và Tím (Purple). Chiều đi chuyển của mỗi tuyến được vẽ theo mũi tên trên bản đồ. Gia đình em chọn tuyến Orange để đi đến trạm Madison/Wabash, ra khỏi tàu rồi xuống cầu thang đi theo hướng đại lộ Madison vài trăm mét, băng qua Đại lộ Michigan là đến Công viên Thiên niên kỷ (Millennium Park).

Hệ thống "The Loop" và các điểm tham quan ở downtown Chicago
Chicago%2520Metro.jpg


Millennium Park rộng khoảng 99.000m2, được xây dựng vào năm 1998 và hoàn thành vào năm 2004, là điểm thu hút khách du lịch nhiều thứ hai sau Navy Pier ở Chicago. Điểm đến đầu tiên là Cổng Mây ("Cloud Gate", hay còn được gọi là "The Bean" vì có hình giống như hạt đậu) làm bằng thép không gỉ và hoàn toàn không thấy chỗ nối nên nó phản chiếu cả khu công viên, bầu trời và các tòa nhà chọc trời trông rất đẹp mắt.

"The Bean" hay "Cloud Gate" ở Millennium Park
DSC04037.jpg

DSC04039.jpg


Tiếp đến là khu nhà hát ngoài trời Jay Pritzker Pavillion với sức chứa vài ngàn chỗ ngồi. Hôm đó người ta đang tổng dợt buổi trình diễn âm nhạc cổ điển nên gia đình vào trong xem biểu diễn miễn phí.

Nhà hát Jay Pritzker Pavillion
DSC04030.jpg


Sau khi xem xong vài chương trình biểu diễn, gia đình em tiếp tục đi bộ đến đài phun nước nổi tiếng có tên là Buckingham Fountain - là một trong số các đài phun nước lớn nhất thế giới - nằm trong khu Grant Park gần Millennium Park. Mới đầu nghe tên, em liên tưởng ngay đến Điện Buckingham của Anh, nhưng tìm hiểu kỹ thì em biết chỉ có tên gọi giống nhau, chứ không có liên quan gì đến nhau cả. Đài phun nước hoàn thành vào năm 1927 do một một nữ nghệ sĩ giàu có và hảo tâm sống ở Chicago có tên là Kate Sturges Buckingham tài trợ xây dựng để tưởng nhớ người anh trai của bà là Clarence Buckingham - từng là giám đốc Viện Nghệ Thuật của Chicago. Vì vậy, ban đầu đài phun nước có tên là Clarence Buckingham Memorial Fountain. Từ đài phun nước, ta có thể nhìn thấy hồ Michigan mênh mông ngay phía trước và các tòa nhà chọc trời xung quanh.

Đài phun nước Buckingham Fountain nhìn từ các hướng khác nhau
DSC04047.jpg

DSC04060.jpg

DSC04063.jpg

DSC04042.jpg

DSC04045.jpg

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Akachan nói:
Bác Warren Phạm, em công nhận bác đam mê khám phá nước Mỹ thật. Nói thật ra nhiều anh em VK ở Mỹ lâu chắc cũng chưa đi nhiều bằng bác. ( như e chẳng hạn ) Em thấy bác chỉ có mấy ngày mà lái xe nhiều vậy em nghĩ là bác thì không mệt nhưng chắc vợ con bác mệt. Lần sau nếu gia đình bác có sang Mỹ du lich cả gia đình, hay là bác chọn một vài nơi tiêu biểu rồi đi chơi quanh quẩn gọi là khám phá cuộc sống thật tại Mỹ.

Em cũng ở Santa Rosa, tiếc là biết bác trễ, k là anh em đã gặp nhau. Lần sau nếu bác đến wine country thì bác nên sắp xếp đi đến các hãng rượu nhỏ thử rượu, rượu ở các hãng này ngon hơn do làm số lượng ít. Ngoài ra bác nên thử olive oil. Xứ Sonoma em ơ, ngoài rượu thì bia cũng rất nổi tiếng, lại thêm dungeness crab được đánh giá là ngon nhất trên bắc Mỹ. Nói chung khi bác lần sau bác đến xứ này,thì em khuyên bác nên thu xếp ở lại khoảng 1 tuần để có thể tham quan tìm hiểu nhiều về bia rượu, am thuc, con người, phong cảnh của Northbay area.
Cảm ơn bác Akachan đã có lời khuyên rất chân thành. Em cũng đã có kế hoạch như vậy cho vài năm tới, sau khi đã đi vòng khắp nước Mỹ và Canada! Hy vọng sẽ gặp bác ở Santa Rosa
033102beer_1_prv.gif
!
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Tiếp theo...
Ngày 15 - Tham quan Chicago ngày đầu tiên:

Từ Buckingham Fountain, gia đình em đón xe bus đến Chinatown Chicago nằm khá xa ở phía Nam thành phố để ăn trưa và uống Tapioca (trà sữa trân châu) tại một nhà hàng có tên là Joy Yee's Noodle Soup rất đông khách. Ăn xong, gia đình đi dạo xung quanh Chinatown chụp hình rồi lên xe bus đi vào lại The Loop để đến tham quan Skydeck trong tòa nhà Willis Tower cao nhất ở Chicago.

Ăn trưa tại Nhà hàng Joy Yee's Noodle Soup
DSC04076.jpg


Công viên mười hai con giáp ở Chinatown Chicago
DSC04077.jpg


DSC04078.jpg

DSC04082.jpg


Tòa nhà Willis Tower trước đây có tên là Sears Tower (1973-2009), từng là tòa nhà cao nhất thế giới khi nó được hoàn thành vào năm 1973 cho đến khi tháp đôi Petronas của Malaysia được khánh thành (1998). Tòa nhà có 108 tầng với chiều cao 442m tọa lạc tại góc đường W Wacker và W Jackson kế bên The Loop. Trong tòa nhà, người ta thiết kế một khu vực quan sát bằng kính có tên là Skydeck ở tầng 103. Tối ngày hôm trước, em đã vào website mua vé online giảm giá nên khi vào đến sảnh thì gia đình em không phải xếp hàng mà đi thẳng vào khu vực chụp hình lưu niệm trước khi vào thang máy lên tầng 103. Từ tầng 103 của tòa nhà chọc trời này, ta có thể phóng tầm mắt quan sát tất cả khu vực xung quanh thành phố Chicago ra tận đến đường chân trời.

Phía Đông Chicago nhìn ra hồ Michigan với Buckingham Fountain và Millennium Park
DSC04118.jpg


Phía Đông Nam Chicago nhìn ra Shedd Aquarium, Adler Planetarium và bảo tàng Science and Industry
DSC04178.jpg


Phía Nam Chicago, với khu Chinatown xa xa
DSC04127.jpg


Phía Tây Nam Chicago, nơi tập trung các trường đại học lớn của Chicago
DSC04174.jpg


Phía Tây Chicago, nơi tập trung các khu dân cư
DSC04090.jpg


Phía Tây Bắc Chicago hướng sân bay O'Hare
DSC04089.jpg


Phía Bắc Chicago dọc bờ hồ Michigan với tháp John Hancock Center hình thoi màu đen
DSC04085.jpg


Phía Đông Bắc Chicago với Navy Pier và rừng nhà chọc trời
DSC04106.jpg


Skydeck là tên gọi của hai ô bằng kính trong suốt nhô ra bên ngoài ở phía Tây Nam của tòa nhà Willis Tower. Khi đứng vào ô kính này, ta có cảm giác như đứng ra giữa không trung. Do có nhiều du khách muốn vào đây nên gia đình em phải xếp hàng chờ đến lượt mình rồi vào chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Hình chụp trong Skydeck
DSC04173.jpg

DSC04172.jpg


Sau khi tham quan xong Skydeck, em và gia đình ra thang máy đi xuống khu downtown tìm chỗ ăn tối. Bạn em nói là đến Chicago phải thử món Pizza nhồi dày ("Stuffed Pizza") đặc biệt chỉ có ở Chicago. Vì vậy gia đình em vào một nhà hàng có tên là Giordano's để thưởng thức đặc sản này của Chicago. Một cái bánh Stuffed Pizza cỡ trung là khoảng US$20 đến US$30, tùy theo loại. Gia đình em gọi một cái Stuffed Pizza nhồi cỡ trung phủ phomai, thịt bò, trái olive, nấm và rau. Do nhà hàng quá đông khách nên em phải đợi đến 20 phút sau mới có. Phải công nhận là món Stuffed Pizza ở Chicago nóng giòn ngon tuyệt, ăn một lần không bao giờ quên. Sau này bác nào có đến Chicago phải thử món Pizza này nhé!

Thưởng thức Stuffed Pizza tại Nhà hàng Giordano's
DSC04197.jpg

DSC04194.jpg
DSC04195.jpg

DSC04196.jpg


Ăn tối xong, gia đình em vào The Loop lấy tàu điện Blue Line về sân bay O'Hare rồi alô cho khách sạn đem shuttle bus vào đón về để nghỉ ngơi mai đi chơi tiếp.

Tàu điện ở Chicago
DSC04198.jpg

DSC04200.jpg

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
16/1/13
4.804
89.547
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Hay lắm! WP làm tôi nhớ lại nhiều năm trước mấy lần lang thang trong Chicago 1 mình thời độc thân. Bây giờ khó có dịp đi chơi Chicago vì gia đình và vì vốn ở xa Chicago quá.

Hy vọng WP và gia đình khá hài lòng Chicago.

Sao không đón xe bus (hay lái ra) ra nơi Adler Planetarium để ngắm toàn thành phố vào ban ngày cũng như ban đêm. Xe bus có đi đến đó (15 phút 1 chuyến). Xem ra 2 ngày đó rất đẹp mà không xem thành phố lên đèn tại đó thật uổng. Quanh đó có chỗ đậu xe.

Ngắm thành phố ban đêm ở Adler Planetarium và uống cà phê trên John Hancock ngắm thành phố ban đêm rất tuyệt (ban đêm ở trên John Hancok tower đẹp hơn Sears tower rất nhiều).

À, tôi không có quyền làm new thread. WP có thể làm new thread với:

tiêu đều: Cung đường mùa Thu ở Upper Peninsula of Michigan

nội dung chỉ là 1 hình này:

pasty-fall-drive.jpg


giùm tôi nhé, để tôi "reply" các bài với tiêu đề trên.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

SubaruLover nói:
Hay lắm! WP làm tôi nhớ lại nhiều năm trước mấy lần lang thang trong Chicago 1 mình thời độc thân. Bây giờ khó có dịp đi chơi Chicago vì gia đình và vì vốn ở xa Chicago quá.

Hy vọng WP và gia đình khá hài lòng Chicago.

Sao không đón xe bus (hay lái ra) ra nơi Adler Planetarium để ngắm toàn thành phố vào ban ngày cũng như ban đêm. Xe bus có đi đến đó (15 phút 1 chuyến). Xem ra 2 ngày đó rất đẹp mà không xem thành phố lên đèn tại đó thật uổng. Quanh đó có chỗ đậu xe.

Ngắm thành phố ban đêm ở Adler Planetarium và uống cà phê trên John Hancock ngắm thành phố ban đêm rất tuyệt (ban đêm ở trên John Hancok tower đẹp hơn Sears tower rất nhiều).

À, tôi không có quyền làm new thread. WP có thể làm new thread với:

tiêu đều: Cung đường mùa Thu ở Upper Peninsula of Michigan

nội dung chỉ là 1 hình này:

pasty-fall-drive.jpg


giùm tôi nhé, để tôi "reply" các bài với tiêu đề trên.
Bác SubaruLover ơi,

Em còn một ngày nữa để khám phá Chicago và trong chương trình có đi tàu trên hồ Michigan ngắm nhìn tòa cảnh thành phố lúc hoàng hôn. Bác đợi xem nhé!
033102comp_1_prv.gif


Về thread mới, bác vào mục [VI. HỌP MẶT - DÃ NGOẠI] >> "Nhật Ký Hành Trình Du Lịch và Khám Phá" >> "Thông tin tư vấn chia sẻ du lịch trong và ngoài nước" để post bài mới nhé. Em có thể giúp bác mở thread nếu bác vẫn không thể post bài mới được.
 
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Ngày 16 - Tham quan Chicago ngày thứ hai:

Hôm nay gia đình em sẽ khởi hành đi tham quan Viện bảo tàng Khoa học và Công nghiệp (Museum of Science and Industry), sau đó sẽ đến Navy Pier - điểm thu hút khách tham quan nhiều nhất ở Chicago - để chơi và lên tàu đi xung quanh hồ Michigan ngắm cảnh hoàng hôn.

Hành trình ngày 16
Chicago-ngay%25202.jpg


Cũng giống như ngày hôm trước, gia đình em nhờ shuttle bus vào sân bay O'Hare rồi lấy tuyến tàu điện Blue Line vào The Loop, ra khỏi trạm Clark, gia đình em đón tiếp xe bus số 10 để đi đến Viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở số 5700 đường S Lake Shore phía Nam của Chicago. Ở Chicago có rất hai viện bảo tàng cùng nằm trên con đường S Lake Shore mà nhiều du khách ghé tham quan là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field (Field Museum of Natural History, nơi có trưng bày các bộ xương khủng long nổi tiếng) và Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp (Museum of Sceince and Industry). F1 của em chọn bảo tàng thứ hai vì thích khám phá khoa học hơn. Phải công nhận là kiến trúc bên ngoài của Viện bảo tàng này rất đẹp và đồ sộ, trông giống như một lâu đài. Bên trong bảo tàng, người ta phân chia ra các khu vực khác nhau về vật lý, hóa học, sinh học. Có rất nhiều học sinh được trường đưa vào đây tham quan (các xe bus sơn màu vàng nổi tiếng chở học sinh của Mỹ đậu khắp bên ngoài) vì trong bảo tàng này người ta làm các mô hình giống như thật và các học sinh có thể thực hành tại chỗ một số thí nghiệm với sự hướng dẫn của nhân viên bảo tàng. F1 của em đứng nhìn mê mẫn các học sinh Mỹ làm thí nghiệm về sóng thần, lốc xoáy, sấm sét, các chuyển động sử dụng năng lượng cho tàu hỏa, xe hơi, máy bay...mà ở Việt Nam các học sinh chỉ được đọc trong sách giáo khoa mà thôi. Người ta còn trưng bày các đầu máy xe lửa, buồng lái máy bay thật để đi vào các em có thể vào xem tận mắt và sờ tận tay. Khu vực sinh vật có trưng bày về cơ thể con người và các máy móc thiết bị tự động dùng trong y khoa tiên tiến nhất. Đi tham quan từ khu vực này qua khu vực khác và xem các phim 3D rất thú vị nhưng tốn rất nhiều thời gian.

Museum of Science and Industry
DSC04214.jpg

DSC04204.jpg

DSC04208.jpg


Đến hơn 4 giờ chiều, gia đình em mới ra khỏi bảo tàng để lấy xe bus số 10 vào lại The Loop, sau đó đón xe bus số 29 để đến Navy Pier.

Navy Pier là một cầu tàu dài khoảng 1000m nằm bên hồ Michigan về phía Bắc của Chicago. Navy Pier được xây dựng vào năm 1916 để phục vụ cho cả ba mục đích là quân sự, thương mại và giải trí công cộng. Ngày nay Navy Pier chủ yếu là nơi tham quan giải trí của khách du lịch với các trò chơi ngoài trời, khu chiếu phim, khu triển lãm, ăn uống, mua sắm, và là nơi neo đậu của các tàu thuyền du lịch. Ngày hôm trước, em đã vào website để mua vé combo khuyến mãi tất cả các trò chơi và tham quan nên gia đình em vào chơi nhanh chóng, không phải chờ đợi mua vé gì nữa cả. Điểm vui chơi đầu tiên là vào ngồi trên "Bánh xe lớn" Ferris Wheel quay vòng từ từ lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh Navy Pier và Chicago.

Navy Pier và downtown Chicago chụp từ Ferris Wheel
DSC04224.jpg

DSC04219.jpg

DSC04229.jpg

DSC04222.jpg

DSC04225.jpg

DSC04230.jpg


Sau đó là chơi các trò chơi ngoài trời...
DSC04233.jpg

DSC04251.jpg

DSC04250.jpg

 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

Tiếp theo...
Ngày 16 - Tham quan Chicago ngày thứ hai:

Đến 7:30 tối, gia đình em bắt đầu lên tàu Shoreline Sightseeing neo đậu ngay bên thành của Navy Pier để đi ngắm cảnh hoàng hôn theo tour mà em chọn trước gọi là "Sunset Lake Tour". Tàu khởi hành lúc 7:45 tối và đi vòng quanh hồ Michigan dọc theo thành phố Chicago trong vòng 45 phút để du khách có thể chụp hình cảnh mặt trời lặn. Do vào mùa hè ngày dài đêm ngắn nên sau 8:00 tối mặt trời mới bắt đầu lặn nhưng bầu trời thành phố vẫn còn sáng rực với rừng cao ốc vươn lên trời cao! Ở Mỹ, Chicago là thành phố với số lượng nhà cao tầng chỉ đứng sau New York, trong đó tháp Willis Tower ở Chicago là tòa nhà cao nhất nước Mỹ từ khi nó hoàn thành cho đến khi tháp Freedom Tower mới xây tại khu tháp đôi World Trade Center cũ (bị đánh bom ngày 11/09/2001) cất nóc vào ngày 10 tháng 5 năm 2013. Trường phái kết cấu siêu cao tầng dạng ống của Chicago gắn liền với tên tuổi của kiến trúc sư kiêm kỹ sư kết cấu người Mỹ gốc Bangladesh nổi tiếng thế giới Fazlur Rahman Khan - người được mênh danh là "Einstein của kỹ sư kết cấu" hay "Kỹ sư kết cấu vĩ đại nhất của thế kỷ 20". Các công trình siêu cao tầng hiện nay trên thế giới, kể cả tháp Buji Khalifa cao nhất thế giới ở Dubai hiện nay đều ứng dụng các lý thuyết tính toán kết cấu của ông.

Ngắm cảnh hoàng hôn ở Chicago
DSC04303.jpg

DSC04310.jpg

DSC04305.jpg

DSC04318.jpg

DSC04347.jpg


Trời càng tối dần, Navy Pier và toàn thành phố bắt đầu lên đèn thật lung linh!
DSC04355.jpg

100APPLE_IMG_0878.JPG

100APPLE_IMG_0882.JPG

DSC04370.jpg


Gia đình em chơi và ăn tối ở Navy Pier cho đến khi đóng cửa (10:00 tối) mới về. Vừa ra khỏi cổng chào đến gần trạm xe bus thì trời bắt đầu mưa lất phất, em chỉ kịp chụp vài tấm hình rồi lên xe bus đến The Loop rồi lên tàu điện về khách sạn.
DSC04373.jpg

DSC04376.jpg

 
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng D
9/7/09
1.758
969
113
Re: Hoa Kỳ ký sự (Phần 2)

SubaruLover nói:
Cuối cùng cũng chịu đi "nhà rượu, vườn nho" phải không :) Đến Cali nhiều ngày mà không đến được thung lũng rượu vang là thiếu sót lớn. Ngay cả người Việt ở đây cũng quên đi một nơi đẹp như thế.

So far có WP và NB đến được thung lũng rượu vang. Hope that sẽ có nhiều tài xế từ VN đến nơi đó thưỡng lãm.

Nếu có dịp, mùa Thu thì nên thưởng thức 2 tiểu bang có mùa Thu đẹp nhất nước Mỹ: Michigan và Colorado. Có hứng thú thì tôi sẽ show lịch trình và điểm đi hai nơi này (Mi thì đồng bằng, Co thì núi non). Hãy quên đi những điểm du lịch nổi tiếng mà thưởng ngoạn những cái độc đáo mà người Việt (ở Mỹ cũng như ở Việt Nam) thường hiếm biết.
Bác SubaruLover ơi,

Em đang đợi bài về mùa thu ở Michigan và Colorado của bác để nghiên cứu cho chuyến đi tiếp theo đây.
39.gif