Hạng B2
8/3/11
356
1.178
123
như tiêu đề, đèo gia Bắc có bác nào hay đi cập nhật dùm em. Hay có đg mới nào từ bảo lộc qua Phan thiết thì chỉ dùm em. Cám ơn các bác
 
Hạng B2
29/4/13
472
735
93
Ho Chi Minh City
Từ Bảo Lộc qua PT có mấy đường, theo em gần nhất bác đi QL 55 ==> đến thủy điện Đa mi đi khoảng 10km nữa gặp bảng rẻ trái đi Ma Lâm Phan Thiết, bác rẻ trái là đi PT (đi thẳng là Đức Linh Bình Thuận). Đường đi khá tốt biển chỉ dẫn tương đối đầy đủ.
 
Hạng D
7/4/11
1.958
2.024
113
đèo Gia Bác từ DI Linh xổ xuống mà, đường đẹp,chú ý xe chở gỗ
 
Hạng B2
4/1/09
452
319
63
Việt Nam quê hương tôi
Từ Bảo Lộc lên Di Linh đang làm đường đi mệt đó bác, còn đèo Gia Bắc thì ít xe, đi trong rừng và có vài đoạn đường khá nhỏ nhưng ok. Cảm giác lái đèo này sướng nha bác!

Còn có 1 đèo đi trực tiếp từ Bảo Lộc mà bác trên đã chỉ! Có thể đi thẳng ra ngã ba 46, rẽ trái QL1A tầm 40-50km nữa là đến Phan Thiết nha bác!
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Nói chung em thấy khái niệm “Quốc Lộ” của tỉnh Lâm Đồng nó lạ lắm, Ql éo gì mà bề ngang vừa lọt 2 cái ô tô!!!!:3dcuoi:
 
Hạng B2
8/3/11
356
1.178
123
em cám ơn các bác đã hướng dẫn tận tình. em chọn cung đường Bảo lộc ---> QL 55 ---->Đa mi ----> Ma lâm ----> Phan thiết . Cung này, đoạn từ Đa Mi ----> Ma Lâm em chưa đi lần nào nên trải nghiệm thử.
 
Hạng B2
8/3/11
356
1.178
123
em cám ơn các bác đã hướng dẫn tận tình. em chọn cung đường Bảo lộc ---> QL 55 ---->Đa mi ----> Ma lâm ----> Phan thiết . Cung này, đoạn từ Đa Mi ----> Ma Lâm em chưa đi lần nào nên trải nghiệm thử. Đi cung đường núi + rừng em sợ nhất vụ lỡ đất, kẹt đường.
 
Hạng B2
29/4/13
472
735
93
Ho Chi Minh City
em cám ơn các bác đã hướng dẫn tận tình. em chọn cung đường Bảo lộc ---> QL 55 ---->Đa mi ----> Ma lâm ----> Phan thiết . Cung này, đoạn từ Đa Mi ----> Ma Lâm em chưa đi lần nào nên trải nghiệm thử. Đi cung đường núi + rừng em sợ nhất vụ lỡ đất, kẹt đường.
Tuy là rừng núi, nhưng ko lở đất và kẹt đường đâu bác đừng lo. Ko quen đường bác đi chậm thôi, đoạn từ Đa Mi gần đến Ma lâm 2 bên nhà của người dân tộc nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện mấy chú heo lang thang kiếm ăn dọc 2 bên đường.
 
Hạng C
20/4/14
838
515
93
Tuy là rừng núi, nhưng ko lở đất và kẹt đường đâu bác đừng lo. Ko quen đường bác đi chậm thôi, đoạn từ Đa Mi gần đến Ma lâm 2 bên nhà của người dân tộc nhiều, thỉnh thoảng xuất hiện mấy chú heo lang thang kiếm ăn dọc 2 bên đường.
Đoạn này đường rộng không bác, sedan đi có ok không?