Nó là vật vô tri phục vụ con người .nên cách nào làm con người nhanh sướng lên đỉnh nhất thì làm . Cần chi khổ vậy .hư thay mới . Tôi đi mấy chiêc xe rồi .cứ lên bấm Start là gạt D .dạp ga .có hơn chục năm có bị gi đâu .Hồi xưa còn sài chìa làm gì có StartStop .bật chìa là vô số
mình toàn theo PP1. mà có thắc mắc là làm sao theo PP2 nhỉ, vì nhấn start/stop lần 2 mà ko đạp thắng là bằng tắt máy rồi mà nhỉ?
mấy ông rãnh bày ra mấy trò này, tắt máy về n kéo phanh gì từa lưa. em lên xe cạch cạch là đi thôi, có buổi sáng đề nổ để vòng tua dưới 1k là thấy hợp lý nên hiện tại vẫn làm
Dạo đầu và không dạo đầu, cách nào cũng lên đỉnh cả nhưng cách lên đỉnh và cảm xúc (tức thời và cả lâu dài) của 2 cách là khác nhau, tuy theo các bác nào muốn cách nào thôi. Em thì vẫn theo cách 2, cứ nên dạo đầu 1 tí