Chủ đề tương tự
Đọc xong em chỉ biết đi ra..... ruộng cày để hy vọng con cháu có ngày bị đày đoạ ở xứ giãy chết.
Giải pháp là xứ giãy chết cần rãi xuống thiên đường 50 triệu iphonex miễn phí để dân chúng cập nhật tin tức qua vệ tinh về xứ giãy chết. Em nghe đâu đó có giải pháp như vậy.
90 triệu bác còn chưa chắc có ở đó mà 50 triệu (có 5 triệu người chiếm được 90% số đó rồi).Giải pháp là xứ giãy chết cần rãi xuống thiên đường 50 triệu iphonex miễn phí để dân chúng cập nhật tin tức qua vệ tinh về xứ giãy chết. Em nghe đâu đó có giải pháp như vậy.
Phụ với bác thêm tấm hình người Nhật di tản sau sóng thần
Như lập trình ấy.
Em thì đố Bác tài các nước khác chạy xe được như Bác tài VN đó.
Em thì đố Bác tài các nước khác chạy xe được như Bác tài VN đó.
Qua vào sb có 1 chú tầm 20-25t chui một hơi qua mấy dây chắn lên đứng đầu hàng check in 3-4 chục người, ngay trước ông nước ngoài có con nhỏ đứng trên cùng. Ông kia tròn mắt luôn >.< Mấy ng sau nhao lên nói mà vẫn trơ trơ đến khi mình lên bảo anh ko đi xuống cuối hàng tôi mời ANHK đến mới cun cút khoác balo đi xuống.
Ra ngoài 10-15 năm trước, người ta hỏi: VN à? Tự hào!Qua vào sb có 1 chú tầm 20-25t chui một hơi qua mấy dây chắn lên đứng đầu hàng check in 3-4 chục người, ngay trước ông nước ngoài có con nhỏ đứng trên cùng. Ông kia tròn mắt luôn >.< Mấy ng sau nhao lên nói mà vẫn trơ trơ đến khi mình lên bảo anh ko đi xuống cuối hàng tôi mời ANHK đến mới cun cút khoác balo đi xuống.
giờ hỏi VN à? Muối mặt!
tại sao? Tại sao?
Hồi xưa thì chửi xứ chết chóc. giờ thì ước ao được qua.Đọc xong em chỉ biết đi ra..... ruộng cày để hy vọng con cháu có ngày bị đày đoạ ở xứ giãy chết.
Đúng là cuộc đời lạ quá Bác ha!!