Hạng D
14/11/08
1.908
560
113
Biên Hoà
Hôm qua em đi Đà Lạt bằng sedan từ Biên Hoà, dự định sẽ đi qua đèo Lộc Bắc từ Phan Thiết tới Di Linh, tuy nhiên do đi hơi trễ (khoảng 2g chiều) nên em quyết định quẹo vô Dầu Giây đi QL20 cho an toàn vì đường đèo Lộc Bắc khá vắng đi buổi tối không an toàn lắm.
Trong suy nghĩ của em thì QL20 vẫn là hang gà ổ voi nên em nói với bà cả là chấp nhận chậm 1 chút do đường xấu cũng được. Tuy nhiên, mọi suy nghĩ của em dần thay đổi khi QL20 đã được thay da đổi thịt trong thời gian khá nhanh (cuối tháng 10 em đi còn banh chành). Xin hầu các các một số hình ảnh trên đường.

Ngã ba Dầu Giây
rcdxla

Một số hình ảnh đoạn từ Dầu Giây tới Tân Phú
rcdxmc


rcdxlw


Vẫn còn 1 đoạn ở ngay rừng Giá tỵ (Tân Phú) còn dở dang nhưng đi vẫn ngon
rcdxmt


rcdxmi

rcdxjx

rcdxat

rcdxjw


Đạ Hoai
rcdkvr

rcdktf

rcdkta

rcdkte


Đoạn chân đèo Bảo Lộc đã được trải nhựa láng cóng để phục vụ lễ hội hoa ĐL, đạp 80 rất phê nên em quên shot hình mất.
Em đi mất 5 tiếng rưỡi cho lộ trình 270km từ BH đi Đà Lạt. Nếu chịu chạy thì thời gian còn ít hơn.
Chúc các bác có những chuyến đi du lịch an toàn, vui vẻ.

 
Hạng D
26/9/07
1.595
477
83
TP. HCM
Bây giờ đi du ngoạn Bảo Lộc, Đà Lạt theo hướng QL20 thì ngon lành, đường xá cải thiện rất nhiều.
080402cool_prv.gif

 
Hạng B2
15/2/12
157
1
16
Bác chụp hình làm e thèm đi quá !
Cám ơn Bác chủ !
 
Hạng C
2/5/11
770
32
28
tks bác chủ. xem hình thấy ngay trạm thu phí vẫn còn xấu quá đó chứ