Hạng D
19/11/11
4.392
7.747
113
Last edited by a moderator:
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Re:Tài xế cho sếp - vui buồn trong nghề

Ay chết, bác copy paste nhiều thế này thì hao quá...vả lại dài thòng ai đọc, mà mod lại sớm cho vào bến thôi. Rồi chả thấy comment của bác.
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Re:Tài xế cho sếp - vui buồn trong nghề

Bác cho cái đường link và cho biết tác giả để bảo vệ quền của họ nữa bác nhé.
Tks bác đã tập hợp được những bài như vầy, đọc cũng hay hay.
 
Hạng D
17/4/06
2.748
786
113
50
Re:Tài xế cho sếp - vui buồn trong nghề

Lái xe cho sếp còn kiêm luôn môi giới dự án do sếp quản lý, như bọn PMU 18 của mấy anh Dũng giàu không kém sếp luôn.
 
Hạng B2
19/7/12
116
1
0
49
Re:Tài xế cho sếp - vui buồn trong nghề

Tài xế được cty trả lương,........phục dịch sếp như kẻ ở đợ,ra đường đối diện với hiểm nguy,với Gia đình sếp thì phải ứng biến làm sao có lợi cho sếp,ra đường hùng hổ với người tham Gia giao thông,thậm chí vi phạm giao thông vì lệnh của sếp...nói chung phải hết lòng vì sếp...v..v....rồi cuối cùng được gì cho bản thân mình?........câu chưởi đầu tiên của cánh Tài xế hay sử dụng là: Ngu thì chết chứ đừng bảo tại số.
 
Hạng D
19/11/11
4.392
7.747
113
Re:Tài xế cho sếp - vui buồn trong nghề

E đã sửa lại thành trích dẫn link rồi đó các bác để tiết kiệm tà nguyên cho os.

Thậ sự qua nay e đang rất buồn vì những ng xung quanh k thể hiểu đc mình, sao ngta lại kỳ thị khi nghe tới nghề tài xế vậy chứ, có gì là xấu đâu, hay nó ko đc sang trọng như các nghề khác... :(:(:(