Trưa nay em chở bà cả đi khám bệnh về, tới giao lộ QL13 với Kha Vạn Cân do mải mê nói chuyện với vợ mà em không để ý đèn chuẩn bị sang đỏ, vừa vào ngã tư thì 1 anh CSGT chạy ra chỉ gậy. Em giật mình nhưng vẫn nghĩ chắc chắn là mình không vượt đèn đỏ vì khi vào ngã tư em thấy xe 2 bên đường vẫn dừng và đèn đỏ chưa bật nhưng 2 anh đội Hàng Xanh vẫn khăng khăng em vượt đèn đỏ. Em không đồng ý nên lên xe lấy camera hành trình xuống cho 2 anh ta coi nhưng 2 xxx không chịu, bảo mờ và vẫn khăng khăng bảo em vượt đèn đỏ, anh ta đòi lập biên bản có gì lên trụ sở khiếu nại và nói là tôi không có thời gian tranh cải nhưng em thì nhất quyết không chịu. Cũng may là bà cả xài con Sony nên quay lại xe tháo thẻ nhớ bỏ vào và quay lại cho 2 anh ấy xem. Sau khi xem xong video thì 2 anh ấy hạ giọng xưng anh em ngọt sớt và thông báo em lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, em ok để anh ta lập biên bản. Trong quá trình lập anh ta cố tình nhắc là lỗi này bao nhiêu tiền nhưng em không quan tâm, không muốn làm hư cán bộ và không muốn làm mất thể diện 1 Oser. Nếu không nhờ Camera hành trình thì có lẽ hôm nay em bị giam bằng 1 tháng vì vượt đèn đỏ.
Em có ghi âm đoạn sau lúc đưa điện thoại cho 2 anh xxx coi nhưng chưa up được file.