Chào các bác,
Hôm nay tinh thần sảng khoái, lại thấy XNL có nhà nên em chụp vài tấm hình ở Dung Quất. Các bác xem thử có khác gì so với báo đài đưa tin không nhỉ.
Từ sân bay Chu Lai, chạy dọc theo bờ biển các bác sẽ thấy Cảng Dung Quất xa xa. Bãi cát này người ta sẽ xây dựng resort trong thời gian tới.
Và đây, một công ty nào đó nhanh chân chiếm đất trồng cây (không biết khi nào mới xây resort cho ace XNL ra nghỉ mát nhỉ.
Đây rồi, ace tới đây ăn chơi nhảy múa được rồi, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng ông này đã đưa vô khai thác (chủ của resort chưa chi tiền quảng cáo nên em chưa post chi tiết bên trong
.
Ôi, trái tim của Dung Quất đây rồi. Nhà máy lọc dầu trong giai đoạn hoàn thiện.
Thêm tấm nữa của Nhà máy lọc dầu. Đâu đó vẫn còn nét thơ mộng bên cạnh một khung cảnh công nghiệp.
XNL mình mà ọp chỗ này thì tuyệt cú mèo. Các bác có thấy lan can của quán nhậu trên bờ vực không.
Và thêm tấm này nữa, muốn xuống bãi đá trắng đó phải bước 106 bậc đá khúc khuỷu.
Xa xa là đảo Lý Sơn nổi tiếng về nghề trồng tỏi. Tương lai cũng là một khu du lịch nếu biết khai thác những thế mạnh của nó.
Các bác có nghe nói đến TP Vạn Tường chưa, một Đà Lạt của Quảng Ngãi đó. Em nó đây:
Đà Lạt không có biển như thế này đâu nhé
Bệnh viện nằm trong khung cảnh đẹp mê ly
Máy em cổ lổ sĩ nên chụp được có nhiu đó. Và đây là lần đầu em post hình, các bác cứ ném đá thoải mái, hôm sau em rảnh post tiếp.
Cám ơn bác vankhanhktpn đã giúp em post hình (giọng trịnh trọng
)