Thảo Luận Bệnh mới của CAP

Hạng B2
12/4/07
166
0
0
Xe em có bệnh mới như sau: bật đèn (cả fa và cốt) đều không lên, hai tối liên tiếp (thứ 7 và CN) em phải một tay lái một tay giữ cần và giương pha lên để đi, thả tay ra thì đèn tắt hết. Bệnh này của xe em từ tết năm ngóai, nhưng sau đó em cầm cái cần lắc lắc thì nó lại sáng trở lại, bẵng đi một thời gian, bây giờ bệnh không lên đèn lại tái phát, lắc qua lắc lại mãi mà đèn vẫn không sáng. Em đoán do chúng nó lắp bị lỏng cái gì đó, hôm qua đem xuống nhà máy để bảo hành nhưng chủ nhật chúng nó nghỉ.

CAP lắm lỗi lắp đặt quá!!!!!

Có xe bác nào bị bệnh như xe của Em không?
 
Hạng B2
5/3/07
352
0
0
Hà nội
RE: Bệnh mới của CAP

hi hi Cho em hỏi có phải có phải bác ở Hà nội ko ạ, hôm thứ 7 em vừa gặp 1 bác Cap đi vào phố Vương Thừa Vũ mà chỉ có mỗi đèn pha sáng, em ko hiểu là xe này có chế độ đèn kiểu gì mà hay thế:D
 
Hạng D
14/3/07
1.512
23
38
101
RE: Bệnh mới của CAP

Trích đoạn: nguyenminhduc

Xe em có bệnh mới như sau: bật đèn (cả fa và cốt) đều không lên, hai tối liên tiếp (thứ 7 và CN) em phải một tay lái một tay giữ cần và giương pha lên để đi, thả tay ra thì đèn tắt hết. Bệnh này của xe em từ tết năm ngóai, nhưng sau đó em cầm cái cần lắc lắc thì nó lại sáng trở lại, bẵng đi một thời gian, bây giờ bệnh không lên đèn lại tái phát, lắc qua lắc lại mãi mà đèn vẫn không sáng. Em đoán do chúng nó lắp bị lỏng cái gì đó, hôm qua đem xuống nhà máy để bảo hành nhưng chủ nhật chúng nó nghỉ.

CAP lắm lỗi lắp đặt quá!!!!!

Có xe bác nào bị bệnh như xe của Em không?
kiểm tra lại hộp cầu chì đèn, bộ đk đèn trong xe, và cả CPU trong xe đi bác. hoặc rơle nguồn có vấn đề đấy, mang xe đi bảo hành là đúng. :D:D
 
Tập Lái
23/11/07
20
0
0
49
RE: Bệnh mới của CAP

Như đã nói Cap đang bị lỗi phần điện rất nhiều.Bác ở đâu?Nếu ở HCM thì qua Lê Lợi gặp Dũng, tay đó nó giỏ phần điện của Cap lắm.Nghe nói trước khi Cap xuất hiện hắn đã được đi học ở Hàn về đấy
 
Hạng B2
12/4/07
166
0
0
RE: Bệnh mới của CAP

Bác SonicR nói đúng, hôm thứ 7 vừa rồi em đi qua Vương Thừa Vũ. Em ở Hà nội
 
Hạng B1
9/2/07
83
124
33
RE: Bệnh mới của CAP

Thảo nào, em gặp Bác suốt. E bán xe ở Số 1 - Lê trọng tấn - Hn đấy. Bác cần gì phải vào nhà máy bảo hành, cứ đem xe qua Đại lý Gami ma làm. Bác mà mang xuống nhà máy thì chắc là đợi đến tháng sau vẫn không sửa đc.
 
Hạng D
14/8/06
1.453
11
0
RE: Bệnh mới của CAP

Ối zời ơi Chất lượng xe Hàn là thế , cuối cùng thì dân VN mình lại bị chúng nó lừa. Mang cái mác Chevrolet thế mà chất lưộng vẫn là Hàn quốc.
 
Hạng B1
9/2/07
83
124
33
RE: Bệnh mới của CAP

Em kể cho các Bác câu chuyện cười nàt nhé, các Bác đọc rồi khi nào rảnh rỗi, ngồi mà ngẫm nghĩ xem như thế nào. Câu chuyện của em bắt đầu :

"""Năm 20xx, một thằng VietNamese đến thăm một người bạn ở đất nước Korea xinh đẹp. Là người chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước của mình, khi đi đến đâu nó cũng thấy đất nước Korea xinh đẹp giống như cái toalet của mấy cái khách sạn Hilton, Sheraton của bên Mỹ:đường phố thì sạch bóng, nước cống sạch như nước LaVie, mà nhất là không thấy bóng dáng ai nhả kẹo cao su ra ngoài đường. Thằng VN nhìn thấy thế nên nó rất khâm phục đất nước và con người ở đây. Vừa đi nó vừa hỏi thằng bạn:
- Này ông bạn, sao tao thấy đường phố mày sạch sẽ thế? Tao đi mãi mà không nhìn thấy thằng cha nào ăn kẹo cao su mà nhã bã ra đường cả? Chẳng nhẽ bọn mày ăn kẹo rồi nuốt luôn vào bụng ah?
- "Đúng là dân VN có khác..." thằng bạn Korea vừa trả lời vừa cười mỉa mai như muốn trêu tức. Bọn tao không ăn cả keo đâu, mà bọn tao gọi vào tờ giấy polime rồi xuất sang bên nước bọn mày để bọn mày làm bao cao su đấy.
Đúng 1 năm sau, tức là năm 20xx + 1, thằng Korea lại sang bên nước Việt Nam xinh tươi của chúng ta để thăm cảnh theo lời mời của ông bạn vàng quý hoá. Sau lần đi thăm bệnh viện Từ Dũ về, thằng Korea cứ thắc mắc mãi một vấn đề mà chưa có dịp nào để hỏi bạn mình cả. Trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất, thằng Korea mới có dịp hỏi:
- Này ông, bây giờ tao mới hiểu tại sao đất nước của mày lại phát triển chậm như vậy
- Tại sao ông lại nói thế? Thằng VN nhíu lông mày hỏi lại
- Tao thấy đất nước của mày dân số phát triển nhanh quá, tao đi thăm bệnh viên Từ Dũ về đến giường nào mà không bao giờ thấy cái bao cao su nào dưới gối cả. Chẳng nhẽ dân VN không bao giờ dùng đến cái đó???
- Kakaka... thằng VN vừa vừa trả lời. Dân VN bọn tao có dùng chứ, nhưng mỗi khi dùng xong, bọn tao lại gói cái đó lại rồi gửi sang bên nước bọn mày để làm keo cao su...."""

Finish....kekkeke.... Không biết thằng nào ngu hơn thằng nào???
 
Hạng B2
11/10/07
248
5
18
Hà nội
www.aumodulo.com
RE: Bệnh mới của CAP

Trích đoạn: vinh_dw

Em kể cho các Bác câu chuyện cười nàt nhé, các Bác đọc rồi khi nào rảnh rỗi, ngồi mà ngẫm nghĩ xem như thế nào. Câu chuyện của em bắt đầu :

"""Năm 20xx, một thằng VietNamese đến thăm một người bạn ở đất nước Korea xinh đẹp. Là người chưa bao giờ đi ra khỏi đất nước của mình, khi đi đến đâu nó cũng thấy đất nước Korea xinh đẹp giống như cái toalet của mấy cái khách sạn Hilton, Sheraton của bên Mỹ:đường phố thì sạch bóng, nước cống sạch như nước LaVie, mà nhất là không thấy bóng dáng ai nhả kẹo cao su ra ngoài đường. Thằng VN nhìn thấy thế nên nó rất khâm phục đất nước và con người ở đây. Vừa đi nó vừa hỏi thằng bạn:
- Này ông bạn, sao tao thấy đường phố mày sạch sẽ thế? Tao đi mãi mà không nhìn thấy thằng cha nào ăn kẹo cao su mà nhã bã ra đường cả? Chẳng nhẽ bọn mày ăn kẹo rồi nuốt luôn vào bụng ah?
- "Đúng là dân VN có khác..." thằng bạn Korea vừa trả lời vừa cười mỉa mai như muốn trêu tức. Bọn tao không ăn cả keo đâu, mà bọn tao gọi vào tờ giấy polime rồi xuất sang bên nước bọn mày để bọn mày làm bao cao su đấy.
Đúng 1 năm sau, tức là năm 20xx + 1, thằng Korea lại sang bên nước Việt Nam xinh tươi của chúng ta để thăm cảnh theo lời mời của ông bạn vàng quý hoá. Sau lần đi thăm bệnh viện Từ Dũ về, thằng Korea cứ thắc mắc mãi một vấn đề mà chưa có dịp nào để hỏi bạn mình cả. Trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất, thằng Korea mới có dịp hỏi:
- Này ông, bây giờ tao mới hiểu tại sao đất nước của mày lại phát triển chậm như vậy
- Tại sao ông lại nói thế? Thằng VN nhíu lông mày hỏi lại
- Tao thấy đất nước của mày dân số phát triển nhanh quá, tao đi thăm bệnh viên Từ Dũ về đến giường nào mà không bao giờ thấy cái bao cao su nào dưới gối cả. Chẳng nhẽ dân VN không bao giờ dùng đến cái đó???
- Kakaka... thằng VN vừa vừa trả lời. Dân VN bọn tao có dùng chứ, nhưng mỗi khi dùng xong, bọn tao lại gói cái đó lại rồi gửi sang bên nước bọn mày để làm keo cao su...."""

Finish....kekkeke.... Không biết thằng nào ngu hơn thằng nào???
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif
clapping_hand.gif

nó mang CAP sang mình, mình sài hỏng rồi lại gói sắt vụn gửi sang nó để làm cai CAP khác xuất sang mình...hi hi