Hạng F
17/6/15
9.159
50.729
113
55
SG
Đúng mỗi ngừoi 1 suy nghĩ mà, nhưng cái em muốn nói ở đây là thay gì làm nó phức tạp mình làm nó đơn giản thôi. Đưng áp đặt suy nghĩ của mình lên 1 thêa hệ cách mình 20-30 năm.
Mềnh chỉ dám nói rằng :
Ca này quá khó là vậy! Ko dám lạm bàn, mà chỉ đưa ra những trải nghiệm của người đi trước.
 
  • Like
Reactions: Aron_Truong
Hạng D
4/12/14
1.906
88.676
113
53
Hôm rồi đi du lịch gặp anh 50+ ổng than quá trời, cho con gái học bên Sing giờ về VN nó lười quá, gần 10h mới ra cửa hàng. Ổng bảo sai lầm, em thì mon men tìm trường cho thằng nhỏ :) hỏng biết ra sao đây. Khó quá.
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
12/10/12
2.428
88.016
113
Con học trường nào thì cũng phải hòa hợp 3 yếu tố là công việc của cha mẹ, tính tình của con cái và khả năng về tài chính của gia đình.

Cha mẹ có tiền nhiều thì cũng phải đầu tắt mặt tối thiếu thốn thời gian nên cho con học quốc tế là thượng sách vì ở đó con có nhiều thời gian vui chơi, học tập còn mình thì cũng không mất thời gian để đưa đón con đi học, học thêm vv nên công việc cũng thuận lợi hơn.
 
Hạng D
11/1/09
3.654
7.449
113
nơi xa lắm
Quay lại chủ đề, theo ngu kiến của em cứ cho học các trường công lập gần nhà, điểm càng tốt. Cấp 2 thi vào Trần Đại Nghĩa. Bên cạnh đó cho học thêm ở 1 trung tâm anh ngữ chất lượng nữa là được rồi. Nếu cấp 2 ko thi được vào TĐN thì tính tiếp. Bên cạnh đó Việt - Uc cũng là 1 p/a ko tồi. Ko có tiền thì lo chứ khá giả như anh thì dễ thôi, anh đừng đặt nặng quá.
 
Hạng D
11/4/10
1.521
3.095
113
TP.HCM
Đúng mỗi ngừoi 1 suy nghĩ mà, nhưng cái em muốn nói ở đây là thay gì làm nó phức tạp mình làm nó đơn giản thôi. Đưng áp đặt suy nghĩ của mình lên 1 thêa hệ cách mình 20-30 năm.

Đúng là nghe các Bác tranh luận và góp ý em rất cảm kích,...đúng là mỗi người có 1 nhân sinh quan, thế giới quan,..các Bác ở đây hẳn có rất nhiều bậc cha chú, tuổi thơ trãi qua nhiều cuộc thăng trầm, vui buồn, tủi nhục, vinh quang,....hỏi sao không có lúc chủ quan, định kiến, suy cho cùng cũng là muốn cho người sau đừng vấp ngã như mình,....nhiều lúc em cũng có áp đặt chính kiến của mình lên con mình vì mình lúc xưa khổ quá, trẻ con bây giờ thì sướng hơn đại gia lúc mới giải phóng! (nếu nhà có chút điều kiện kinh tế)
 
Hạng D
4/12/14
1.906
88.676
113
53
USD chợ đen vượt 22.800, NHNN quyết không điều chỉnh

vef.gif
- Trong cuối giờ chiều nay, tỷ giá đã có đột biến mạnh khi các ngân hàng đều tăng kịch trần, giá USD chợ đen tăng loạn lên đến 22.830 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định sẽ không có điều chỉnh.

Từ 15 giờ chiều này, các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh tỷ giá lên mức kịch trần. Ngân hàng Vietcombank đã đưa tỷ giá lên 22.500 – 22.547. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này đẩy tỷ giá lên quá 22.500 đồng/USD trong đợt biến động này và cũng là mức kịch trần cho phép.
Tại một số ngân hàng, giá bán kịch trần nhưng giá mua còn được đẩy rất cao khiến cho khoảng cách mua bán rút xuống rất ngắn.

$ cứ tăng, mùa tựu trường và trả nợ tới chưa các bác?
 
Hạng C
30/9/04
755
1.945
93
Em thì plan cho con em thế này:

Cấp 1: cho học trường công tốt tốt 1 chút như Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, có chương trình tích hợp dạy bằng tiếng Anh.

Cấp 2: cố gắng vô Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Du Q.1 hoặc trường nào có môi trường tốt tốt, rèn luyện thêm các kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao, khả năng thuyết trình, nói trước đám đông...

Cấp 3: lúc này có thể quyết định cho du học để học high school bên đó (cái này cần có người giám sát và uốn nắn đi theo hoặc có sẵn ở bên đó). Nếu tiếp tục học trường ở VN thì tiếp tục chọn các trường có môi trường học tập lành mạnh. Ngoài việc tập trung học các môn học KH tự nhiên, xã hội thì rèn luyện nâng cao các skill về nghệ thuật (âm nhạc, hội họa...) + thể thao + ngoại ngữ, nên học thêm 1 ngoại ngữ. Năm 11, 12 thì bắt đầu học và luyện thi SAT. Bắt đầu lên danh sách các trường đại học phù hợp với sức học để apply vào và xin luôn học bổng. Nếu đứa nhỏ ngoan ngoãn, chịu học thì sau chừng ấy năm, với các kỹ năng, tài năng được được rèn luyện từ nhỏ + điểm SAT tốt thì khả năng có học bổng và được các trường đại học tốt ở Mỹ nhận là khá cao.

Đại học: Hết 4 năm đại học thì tự con bơi nhé con, ba mệt rồi, giờ đến lượt ba xõa thôi :D.
 
Hạng D
16/1/13
4.800
81.115
113
Chừng 10 năm nữa chắc khi con cái tôi bay nhảy xa hết rồi thì tôi bảo trở đám con CNL học cấp 3 cũng vui nhỉ

(đã có 2 người trong CNL xin vợ chồng tôi làm bảo trợ cho con họ, ngon chưa :) )
 
Tập Lái
19/3/05
18
463
48
Con em học trường tiểu học công lập, trường có chương trình Cambrige Primary (mà năm qua báo Thanh Niên đánh tơi tả đó - dìm nó để nâng Chương trình tiếng Anh tích hợp sắp tới của Sở GD).

Cháu học tiếng Việt thoải mái, không học thêm, không áp lực mà vẫn loại giỏi (lớp 43/45 em loại giỏi). Hàng ngày cô không bắt phải làm bài tập về nhà nên việc học cũng nhẹ nhàng. Em gần thi mới ngồi ôn bài cho cháu vài buổi, thấy cu cậu học rất ổn, làm toán theo chương trình rất tốt (em không có nhu cầu toán nâng cao), các môn khác cũng ngon lành.

Phần tiếng Anh, cháu học một tuần 3 buổi ngay trong trường, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều thứ 2, 4, 6, mỗi buổi 2 tiết với thầy / cô bản ngữ đến từ Anh từ lớp 1 nên khả năng tương tác, nghe nói giao tiếp với người nước ngoài khá ổn. Cháu học các môn khoa học, toán và tiếng Anh, học nhiều thứ hay lắm mà các chương trình tiếng anh ngoài trung tâm không có dạy. Cháu học cũng nhẹ nhàng vì vừa học vừa chia nhóm chơi.

Phần học phí, khoảng 900k tiền học bán trú + hơn 3 triệu tiền học tiếng Anh / tháng. Nói chung là khá hài lòng.

Tóm lại, nếu ba mẹ có khả năng học tốt (gen tốt) thì con học trường công cũng được, việc để dành tiền cho học RMIT hay du học bậc đại học có vẻ là kế hoạch hợp lý cho các gia đình trung lưu bình thường , như nhà em.

Tiền dư ra dùng cho việc du lịch hàng tháng để mở mang đầu óc cho con trẻ, hè cho tham gia mấy khoá kỹ năng ở Nhà văn hoá Thanh niên cũng khá hay, cuối tuần cho con sinh hoạt với các nhóm hướng đạo sinh. Vậy là vui cả nhà.
 
Chỉnh sửa cuối: