Không trái đâu bác, vì con lươn đó để ép bác phải chạy qua lane thu phí thôi, chứ đó không phải là con lươn chia làn đường thành 2 chiều đâu.
Nói chung chỗ trạm thu phí này thiết kế ngu lắm, nhà em ngay đó mà, bao nhiêu vụ tai nạn rồi, nên bác quẹo phải rồi quay đầu có vẻ an toàn hơn, và đi cách nào cũng phải qua trạm thu phí.
Nói chung chỗ trạm thu phí này thiết kế ngu lắm, nhà em ngay đó mà, bao nhiêu vụ tai nạn rồi, nên bác quẹo phải rồi quay đầu có vẻ an toàn hơn, và đi cách nào cũng phải qua trạm thu phí.
vì phải thu phí nên rẽ trái đi bên trái thôi bác !
Nếu đi thế thì sẽ đấu đầu với xe từ Lái thiêu về rẽ phải , nguy hiểm lắm bác ạ .
Đấu gì bác, nó giống ngã 3 rẽ trái thôi mà. Có điều rẽ trái chỉ có 1 làn thu phí nên thường phải xếp hàng chờ lâu hơn là rẽ phải quay đầu.Nếu đi thế thì sẽ đấu đầu với xe từ Lái thiêu về rẽ phải , nguy hiểm lắm bác ạ .
Cái chỗ này em mới đi thấy lúng túng, có bảng bắt buộc rẽ phải (từ hướng cầu Phú Long ra) nhưng lại có mũi tên dưới đường cho rẽ trái. Đi hoài mới biết rẽ trái được đi 2 nhánh, 1 là đi Lái Thiêu, 2 là đi QL13. Vậy để cái bảng bắt buộc rẽ phải làm gì ?
Có chuyện này nữa nhờ các bác giải ngố giúp em, cái trạm thu phí nó ghi là thu phí ĐL Bình Dương, em đi từ cầu Phú Long ra quẹo về hương Lái Thiêu không sử dụng ĐL Bình Dương sao nó thu phí em ? Hỏi nv nó nói thu hết mà không giải thích.
Có chuyện này nữa nhờ các bác giải ngố giúp em, cái trạm thu phí nó ghi là thu phí ĐL Bình Dương, em đi từ cầu Phú Long ra quẹo về hương Lái Thiêu không sử dụng ĐL Bình Dương sao nó thu phí em ? Hỏi nv nó nói thu hết mà không giải thích.
Đặt cái vòng xoay ngay đó là giải quyết được thôi. Sao mãi không làm, mỗi lần qua khúc này giao thông chạy lộn xộn.