Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
chửi thì ko bao h hết ford nhìu cái củ chuối lắm, tốt nhất là tự làm còn muốn service tận răng thì chắc em gôm đủ thóc qua mần con bim thần thánh chạy , bảo trì bảo dưỡng bên bim phải nói là khá ok, làm nhanh gọn, sạch đẹp, bày bản, kiểm tra xe kỹ càng. Em vô euro auto gần chục lần mần 2 con F30 cho 2 ông anh, chưa bao h cảm thấy khó chịuNgay tại Ford Cao Thắng, em vào thay cái cặp ty chống capo xe. Chỉ vậy thôi mà cho em ngồi đợi gần 1h.Xong mang cặp ty ra 2 anh thợ và 1 anh cvdv loay hoay 5p tháo không xong. Em thấy, mò ra lấy tua vít làm luôn. Nạy ra lắp vào 1 cái ty chưa tới 30 giây! Vậy mà tính công em 1 hay 2 giờ gì đó.
Hồi đó có lần em thắc mắc, không nhớ ở Ford nào, thì được trả lời tính công tối thiểu 2h (lúc đó 150k/giờ)
Còn ở City Ford, em vào thay ron máy, ron cacte, ron mặt cọp gì gì đó. Bảo làm 2 ngày mới xong. Sáng hôm hẹn lấy xe, alo cvdv thì được bảo xe sắp xong rồi, 10h là có xe. 10h 2 vc đi taxi tới lấy xe đi công việc, gần như chưa làm gì hết, chỉ mới mở nắp máy ra (lát xuống xe mới biết) . Cvdv vẫn bảo sắp xong rồi, đợi tí. Đợi lâu quá phải hủy công việc, vợ bắt taxi đi làm, em đợi tiếp. Lóp ngóp xuống tận xe, chẳng thấy ai làm. Alo cvdv một hồi mới có thợ ra. Hỏi thì bảo hồi sáng mới tháo ra tới đó rồi bận việc khác. Xong, làm tới 11h30 thì bỏ đi ăn cơm trong khi cvdv nói là thợ sẽ làm xong luôn cho a về! Làm em không biết ngồi lay lất đợi. Sao đó mới biết mà đi tìm cơm ăn. 1h30 thợ mới quay lại. Làm tới gần 3h thì xong.
Như vậy, thực tế chỉ làm chưa tới 3h mà giam xe em lại tính công. Tiền ron khoảng 1tr mà công 2,x triệu! Chưa kể làm hư xe em báo lỗi mà còn đổ thừa em nữa chứ!
bác thay ở đâu kinh thế, em thay cái bình lead 2012 có 500k thoai, lấy bình cũ zìa bán được 50k nữa hôm trước e vô honda kiểm tra con air blade, em kiu tháo banh càng để coi cái gì cần thay xong kiu mấy ảnh ráp lại cái em ra ngoài thay đồ cho rẻ mấy ảnh rất vui vẻ làm cho em, tính công có mấy chục k thoai rẻ bèo [Uy tín hơn cả trăm năm hình thành và phát triển,duy trì cả 1 hệ thống,kaka,ko thể rẻ hơn Bác à,giống như con Honda Lead 2010 của vợ e,bữa hư bình ácquy,tiện đường vợ e ghé vào hỏi thay,các anh kỹ thuật test 15p và bảo thay bình dành riêng cho honda Lead 2010 với giá 2.500.000,ác cái là bình ác quy lead 125 lại rẻ hơn có 1.600.000 à,vợ e tá hỏa alo hỏi e,e kêu chắc bình xịn,haha,làm ơn nhờ mấy ảnh gắn vào,tính 100k tiền công mới đau và quăng vài ánh mắt hình viên đạn,em về thay e Globe có 4 xị 6,bảo hành 9tháng,ngon choét.
Chính xác la dv bao tri, bao duong o cac FORD cực ky lôm côm neu ko quen. Co lan a cung phải ngồi đợi cả buổi. Thường anh hen ktv / cvdv trước va yêu cầu estimate t/g thi nhanh hơn, ko phải chờ đợi. Cai gi tu lam dc, a DIY luon, nhanh hơn, khoe hon, chu dong hơn, cẩn thận va chu đáo (vi tinh anh cầu tòan) va tiết kiệm hơn.Ngay tại Ford Cao Thắng, em vào thay cái cặp ty chống capo xe. Chỉ vậy thôi mà cho em ngồi đợi gần 1h.Xong mang cặp ty ra 2 anh thợ và 1 anh cvdv loay hoay 5p tháo không xong. Em thấy, mò ra lấy tua vít làm luôn. Nạy ra lắp vào 1 cái ty chưa tới 30 giây! Vậy mà tính công em 1 hay 2 giờ gì đó.
Hồi đó có lần em thắc mắc, không nhớ ở Ford nào, thì được trả lời tính công tối thiểu 2h (lúc đó 150k/giờ)
Còn ở City Ford, em vào thay ron máy, ron cacte, ron mặt cọp gì gì đó. Bảo làm 2 ngày mới xong. Sáng hôm hẹn lấy xe, alo cvdv thì được bảo xe sắp xong rồi, 10h là có xe. 10h 2 vc đi taxi tới lấy xe đi công việc, gần như chưa làm gì hết, chỉ mới mở nắp máy ra (lát xuống xe mới biết) . Cvdv vẫn bảo sắp xong rồi, đợi tí. Đợi lâu quá phải hủy công việc, vợ bắt taxi đi làm, em đợi tiếp. Lóp ngóp xuống tận xe, chẳng thấy ai làm. Alo cvdv một hồi mới có thợ ra. Hỏi thì bảo hồi sáng mới tháo ra tới đó rồi bận việc khác. Xong, làm tới 11h30 thì bỏ đi ăn cơm trong khi cvdv nói là thợ sẽ làm xong luôn cho a về! Làm em không biết ngồi lay lất đợi. Sao đó mới biết mà đi tìm cơm ăn. 1h30 thợ mới quay lại. Làm tới gần 3h thì xong.
Như vậy, thực tế chỉ làm chưa tới 3h mà giam xe em lại tính công. Tiền ron khoảng 1tr mà công 2,x triệu! Chưa kể làm hư xe em báo lỗi mà còn đổ thừa em nữa chứ!