Hạng B2
9/3/06
325
1
18
44
Hà Nội
Hiện nay em đang cần mua một chiếc Avenis còn tốt, màu xanh tím hoặc xanh bộ đội. Bác nào có xe muốn bán hay biết ai bán thì giúp em nhé. Cảm ơn các bác !
 
Hạng D
16/1/06
1.485
9.276
113
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Chào bác mingo,

Mình đang sử dụng epi, nay cũng muốn bán.
Bác PM hay liên lạc số 0903966155 để xem xe nhé.
Xe mình đầu 15, chạy ngon lắm, không hư vặt.
 
Hạng C
12/5/06
763
3
18
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

giá hẹ bao nhiu bác phở bò xào!
 
Hạng C
3/10/06
705
16
18
43
Gốc Quê Choa.
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Mua xe của bác Phở Bò Xào đi, đỡ phải tìm kiếm, anh em OS cả, tạo điều kiện cho nhau đi, giá tốt+dịch vụ tốt. Mà Epicuro hay hơn Avenis mà, múc luôn thôi bác Mingo ơi.
 
Hạng B2
9/3/06
325
1
18
44
Hà Nội
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Bác Phở Bò Xào và bác đam mê xe số 1 thông cảm là bây giờ em mới online được. Em nhắn tin mấy hôm thấy không bác nào giúp đỡ nên đi tìm mua rồi ạh. Em lấy 1 em Avenis màu xanh tím, còn khá cứng cáp tròn 25T chẳng biết đắt hay hạt dẻ nữa. Thích quá nên cứ lấy đại các bác ạh. Cảm ơn các bác !
 
Hạng C
3/10/06
705
16
18
43
Gốc Quê Choa.
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Ủa? Avenis mà giờ rẻ vậy ta? 25 chai thì mua chạy đại chứ kể gì. Chắc chắn là rẻ rồi.
Chúc mừng bác mua được xe rẻ. Bác Mingo ơi! ====>
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
9/3/06
325
1
18
44
Hà Nội
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Ở Hà Nội mua xe Avenis tầm 25T cũng không phải là rẻ đâu bác ạh, trên mạng rao toàn 22-23T thôi mà. Các bác cho em hỏi chút ạh: xe em khóa từ bị hỏng không biết có sửa được không ạh ?
 
Hạng B2
23/5/05
163
1
16
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

B cứ ra chỗ mâý ông thợ khóa ở đầu Lương văn can ý,làm đc hết b ạ
 
Hạng C
12/5/06
763
3
18
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

mịa thật bất hợp lý.....giá xe Hn bao giờ cũng rẽ hơn SG....25t advenis rẽ quá trời rồi...không lẽ em đi xe lữa ra ấy mua vài con đem vào SG.đem vào bán 30t....giá trong này tầm ngon 28-30
 
Hạng B2
6/2/04
163
0
16
Ha noi
RE: Em cần mua một chiếc Avenis !

Ở HN nó kỳ cục vậy đấy bác ạ, chạy theo thị hiếu, cái gì người ta thích, ưa chuộng thì nó giữ giá, còn cái nào hết mốt là xuống dốc không phanh luôn à, nhiều khi mình yêu xe mà nghe người ta chê này nọ cũng thấy tủi thân, em đã từng dao động, định bán Avenis của em đi rồi đấy, may mà mụ vợ biết em sẽ tiếc đứt ruột nếu bán đi nên nhất định không cho hehe... may wá :)