Hạng C
20/9/19
565
1.330
93
44
Xin đường hay "cướp đường"?

Xin hỏi nhiều bác là "xin đường" hay cướp đường?

Hôm nay đang chạy xe ngoài đường, gặp bà cô tạt đầu em bất chợt, e phanh gấp kiểu bà cũng lóng ngóng, thì bà quay qua cau có với em rồi chỉ vào cái xi nhan xe bả. Trong khi đó bà xi nhan trước khi rẽ chắc tầm 1 - 2 giây đó các bác - em không phản xạ kịp là chuyện bình thường. Giờ chạy ngoài đường thấy nhiều người như vậy ghê, cứ bật xi nhan là auto được rẽ hay gì ấy.

Chạy xe ngoài đường nhiều khi đang ung dung thì có người tạt đầu, thích là rẽ mình hết hồn nhìn họ thì họ trừng mắt với mình, kiểu "không thấy xi nhan hả?"
Ủa, xi nhan là rẽ ngay? Xi nhan cũng cần văn hoá chứ. Xi nhan là xin nhường đường chứ có phải cướp đường đâu?

Đôi khi chạy trên cao tốc, nhiều bác tài đều thực hiện việc bật xi-nhan báo chuyển làn; nhưng có không ít người quên mất rằng sau khi bật xi-nhan, cần quan sát kỹ phía sau và chờ đợi đủ điều kiện an toàn mới bắt đầu chuyển làn.
Thực sự muốn nói với nhiều người lắm, các anh các chị có xi nhan thì cho người phía sau vài giây phản ứng, chứ không phải đang chạy băng băng bất chợt xi nhan, bố ai phản ứng kịp. ;)

*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Xin hỏi nhiều bác là "xin đường" hay cướp đường?

Hôm nay đang chạy xe ngoài đường, gặp bà cô tạt đầu em bất chợt, e phanh gấp kiểu bà cũng lóng ngóng, thì bà quay qua cau có với em rồi chỉ vào cái xi nhan xe bả. Trong khi đó bà xi nhan trước khi rẽ chắc tầm 1 - 2 giây đó các bác - em không phản xạ kịp là chuyện bình thường. Giờ chạy ngoài đường thấy nhiều người như vậy ghê, cứ bật xi nhan là auto được rẽ hay gì ấy.

Chạy xe ngoài đường nhiều khi đang ung dung thì có người tạt đầu, thích là rẽ mình hết hồn nhìn họ thì họ trừng mắt với mình, kiểu "không thấy xi nhan hả?"
Ủa, xi nhan là rẽ ngay? Xi nhan cũng cần văn hoá chứ. Xi nhan là xin nhường đường chứ có phải cướp đường đâu?

Đôi khi chạy trên cao tốc, nhiều bác tài đều thực hiện việc bật xi-nhan báo chuyển làn; nhưng có không ít người quên mất rằng sau khi bật xi-nhan, cần quan sát kỹ phía sau và chờ đợi đủ điều kiện an toàn mới bắt đầu chuyển làn.
Thực sự muốn nói với nhiều người lắm, các anh các chị có xi nhan thì cho người phía sau vài giây phản ứng, chứ không phải đang chạy băng băng bất chợt xi nhan, bố ai phản ứng kịp. ;)
Kệ họ đi anh.
Mĩm cười và chúc mừng anh và họ vừa thoát nạn.
Nhiều ngưới lái xe cứ như đường của bố mình.
 
Hạng C
10/8/20
518
976
93
Em nhiều khi phải xem thái độ người chạy xe máy xem họ có sắp quẹo hay không nữa. Vì nhiều người có thói quen ưng quẹo là quẹo, chẳng cần xi nhan gì hết. Rất nhiều lần như vậy xong em bim bim thì mới chịu mở nhan lên, có người còn chẳng nhan nữa chứ. Bó tay.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.768
113
Em nhiều khi phải xem thái độ người chạy xe máy xem họ có sắp quẹo hay không nữa. Vì nhiều người có thói quen ưng quẹo là quẹo, chẳng cần xi nhan gì hết. Rất nhiều lần như vậy xong em bim bim thì mới chịu mở nhan lên, có người còn chẳng nhan nữa chứ. Bó tay.
Nhiều mợ sang gần hết đường mới bật nhen.
 
Hạng B2
21/11/18
131
746
93
Đi ngoài đường cứ phải phòng thủ, canh chừng thằng đi trước mình, cứ giả định nó là thằng thiểu năng có thể làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì bất kỳ lúc nào, thì sẽ an toàn đi đến nơi về đến chốn :D
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
29/10/16
11.705
23.055
113
Pháp
Chắc chắn là mới lái và vẩn quen tư duy 2B áp dụng trên 4B